ảnh internet
Loạn
bình về quan, Ba Khía bảo xưa, kẻ sĩ gặp thời thì ra làm quan, làm quan không
như ý thì treo ấn từ quan về làm dân. Quan nhất thời dân vạn đại, hết quan hoàn
dân. Người ta không xem quan quá cao sang, xem dân quá thấp kém mà chỉ là sự
chuyển đổi. Nguyễn Công Trứ từng làm đại quan rồi bị cách tuột chức tước, xuống
làm lính. Có người hỏi nhục không, ông bảo: Khi làm tướng tôi không lấy làm
vinh thì khi làm lính tôi không lấy làm nhục.
Bảy Cạnh thêm:
- Đó là chuyện hết quan hoàn dân,
còn chuyện hết quan hoàn lãnh đạo nữa. Về vườn rồi nhưng vẫn oai phong như
vương tướng, nay dự lễ tổng kết nơi này, mai cắt băng khánh thành nơi khác, một
khai trương dự án nơi nọ, tới đâu cũng ăn trên ngồi trốc, tiền hô hậu ủng, kính
biếu hậu hĩnh- quan hoàn quan.
Tư Góc tiếp:
- Hết quan hoàn dân, hết quan hoàn
quan thì dễ hiểu, còn thứ hết quan hoàn quỷ nữa .
- Này này, đừng bạo mồm xúc phạm
lãnh đạo nhé, người ta suốt đời cống hiến hi sinh vì dân vì nước, chớ hồ đồ coi
khinh!
- Đâu dám khinh mà sợ chứ! Không thấy
nhiều quan vừa tại vị đã vơ vét quơ đùm,
ăn tàn bạo, ăn bá đạo, vừa ăn vừa xạo, ăn không từ một thứ gì cho rỗng kho đụn
cho trống trơ đất nước… Thế rồi sa hố sập hầm, hết quan hoàn gì đây?
- Hoàn quỷ!
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét