MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

GẬT TRÊN HẾT

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Miệng khoe với Cần Cổ:
- Vào viện nói, tao thường  chiếm đài phát thanh, trổ hết công suất. Tao bàn quốc gia đại sự, chuyện đông tây kim cổ, đủ thứ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, chuyện thời sự đến chuyện lâu dài, đủ thứ chiến lược sách lược, đủ tầm vĩ mô vi mô… Không tao thì viện nói này khéo thành viện nín.
Cần Cổ từ tốn:
- Nói nhiều bàn lắm để làm gì?
- Thì để đồng tình đồng ý nhất trí thông qua.
- Đồng tình nhất trí thể hiện thế nào?
- Thể hiện bằng gật.
- Nên nhớ trăm nói không bằng một im, trăm im không bằng một gật, gật thì mày làm được hay tao làm được? Khâu quyết định này tao độc quyền. Nên nhớ ngoài là cần cổ nhưng trong là lỗ họng, ngoài gật nhưng trong nuốt đấy. Mày chịu tao có lí chưa?
Miệng lầm bầm: Mẹ kiếp, cứ tưởng tay Cần Cổ này không ra gì ai dè nó dữ trên cơ mình gấp chục lần. Rồi chấp tay bái phục.

2- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét