MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

VẠN ĐẠI QUAN

TIỂU TỬ VĂN         
ảnh internet

            Húng Láng trầm ngâm  rồi bảo quan nhất thời dân vạn đại, nên chi hết quan hoàn dân nhưng Ngò Om không chịu, bảo:
            - Đó là chuyện ngày xưa, vào thời phong kiến lạc hậu còn bây giờ tiên tiến hiện đại khác rồi.
            - Khác gì?
            - Khác ở chỗ hết quan hoàn quan.
            - Dựa vào đâu mà nói vậy?
            - Quan nhất là quan lớn, hạ cánh rồi vẫn được phục dịch chẳng thua gì lúc đương ngôi, có xe có tài, có ghế VIP máy bay, có phòng VIP khách sạn, có thư kí, có bảo vệ, có bác sĩ riêng, nay làm long trọng khách tổng kết nơi này, mai dự khai trương chỗ nọ, tới đâu cũng tiền hô hậu ủng ăn trên ngồi trốc thiên hạ, thậm chí khi chết cũng vào nghĩa trang riêng đâu có nằm nghĩa địa  nhân dân. Hoàn dân chỗ nào, quan hoàn quan thì có.
            Húng Láng ỡm ờ:
            - Không hoàn dân thì hết quan hoàn lãnh đạo.
            Rau Răm nãy giờ ngồi nghe vụt lên tiếng:
            - Ý kiến hai ông rõ ràng thiếu quan điểm lập trường, ai hết quan hoàn dân , hết quan hoàn lãnh đạo chứ các vị ấy hết quan hoàn đầy tớ, các vị ấy trước sau như một vẫn luôn là đầy tớ trung thành  suốt đời phụng sự nhân dân đấy chứ!

2- 2016
           


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét