ảnh internet
Ba
Khều kể rằng khi nhậm chức, lão Ba Ếch tuyên bố như đinh đóng cột rằng không diệt được tham nhũng thì sẽ từ chức. Cuối cùng,
tham nhũng không những không diệt được mà còn tràn lan, cái gì cũng ăn, động
đâu cũng thấy ăn. Hỏi Ba Ếch sao không từ chức như đã hứa, lão bảo từ trước đến
nay luôn chấp hành tổ chức, tổ chức đặt đâu ngồi đó, bảo làm thì làm bảo nghỉ thì nghỉ, đã không xin chức thì
làm gì có chuyện từ chức.
Tư Móc hỏi:
- Nhưng vì sao lão không diệt được
tham nhũng?
- Phải không tham nhũng mới diệt được
tham nhũng.
- Bộ nghi lão tham nhũng hả? Muốn vu
khống sao? Bằng chứng đâu? Nên nhớ phải thực trong suốt như pha lê mới lên được
cái chức ấy chứ!
Thấy tranh luận khó bởi nói không
tham nhũng sợ người ta chê không phải đứa ăn cơm, còn nói lão tham nhũng thì làm sao có bằng chứng-
thua, Ba Khều liền kể câu chuyện rằng có
vị nọ làm thừa tướng mười năm, đến đâu cũng nghênh nghênh bộ mặt, vỗ ngực
xưng tên xem mình là tấm gương liêm khiết. Ai không tin cũng phải tin. Chỉ có Tử Văn cười mỉm. Vặn hỏi
thì y bảo rằng cũng có một tay nọ khoe rằng
lấy được cô vợ đi bán bia ôm ròng rã mười
năm mà vẫn còn trinh tiết. Đó, tin cho sái cổ luôn đi!
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét