TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hai Ngò thông tin rằng Ếch thừa tướng bị văng. Hỏi rồi
sẽ làm gì, lão bảo: Ráng làm người tử tế.
Ba Ớt ngạc
nhiên:
- Chắc vậy.
Trước đây lão chỉ làm thừa tướng, trăm công nghìn việc, không kịp nghĩ
đến nữa chứ có đâu mà làm. Bây giờ chính là lúc tu tâm dưỡng tính sống
cho ra người tử tế. Hơn nữa, lặn hụp trong hoạn trường lợi danh ô trọc lắm mưu mô
thủ đoạn, muốn tử tế cũng không xong, phải
lui về làm dân, sống với người tử tế mình mới tử tế lên nổi.
Hai Ngò dứt,
Tư Tỏi không chịu:
- Luận vậy
không có lí. Lão ta từng là thừa tướng, thừa tướng phải là bậc thầy, là tấm gương, là
người tử tế nhất trong những người tử tế mới cầm cương nảy mực răn bảo thiên hạ chứ!
Khó thống
nhất, phải viện đến ý kiến Sáu Rau Răm. Y bảo:
- Thừa tướng
khác người dân thì tử tế của thừa tướng cũng khác với tử tế của người dân chứ,
đánh đồng sao được. Xưa, phải là người tốt mới được ra làm quan nên mới có khoa
hiếu liêm (hiếu thảo và thanh liêm), sĩ hạnh để chọn những người có đức tức người
tử tế ra trị nước. Còn thừa tướng chưa có dịp làm dân đã thoát li đi làm quan,
từ quan bé đến quan to lên quan đầu triều như diều gặp gió nên chưa được làm
người tử tế, giờ nghỉ mới làm. Cái đời này nó ngược!
Nghe càng
hoang mang nhưng rồi ai nấy thống nhất rằng
không biết rồi ráng có làm được người tử tế không chứ nghe kiểu nói đó thì hình như lão
ta chưa hề hoặc chưa được làm người tử tế bao giờ.
3- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét