TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Sĩ Mánh theo Tử Mưu học mẹo, mãn hạn tới lạy ta xin hạ
sơn. Tử Mưu đưa cho một bó đũa bảo bẻ. Sĩ Mánh bẻ không gãy, Tử Mưu lấy ra từng chiếc bẻ răng rắc.
Hỏi hiểu gì không, Sĩ Mánh thưa:
- Đoàn kết sống chia rẽ chết. Muốn tạo
thành sức mạnh phải cố kết lực lượng còn ngược lại, rời rạc lẻ loi sẽ bị tiêu
diệt.
Tử Mưu hất hàm:
- Nhà ngươi hiểu được điều cơ bản nhưng chưa nắm được chỗ tinh túy. Này nhé, đồng hội đồng thuyền với mình thì
bó lại, nghịch với mình thì tách ra cho dễ bẻ. Hiểu chưa?
Sĩ Mánh xuống núi
xây dựng lực lượng đánh thắng đối phương, chiếm quyền thống trị.
Không bao lâu, sẵn quyền lắm tiền nên biến chất, thất nhân tâm bị người người
căm phẫn, kéo nhau phản đối, thưa kiện, dùng số đông để gây sức ép, nguy cơ rối
loạn.
Túng kế, Sĩ Mánh chạy về núi tìm thầy.
Tử Mưu nghe chuyện, bảo ta đã cho ngươi bài học bó đũa sao không dùng? Sĩ Mánh
ngơ ngác. Tử Mưu hức một cái:
- Ta đã bảo đồng hội đồng thuyền với
mình thì bó lại, nghịch với mình thì tách ra mà bẻ. Có tách bẻ mới gãy, ngươi hiểu chưa?
Sĩ Mánh hiểu ra, từ đó quy định cấm
khiếu nại tập thể, chỉ cho phép khiếu nại cá nhân.
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét