MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

CƯỚP NGÀY

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            - Con ơi nhớ lấy câu này
            Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan.
            Tư Húng ngâm nga nhưng vẫn cứ băn khoăn  rằng quan khi được xem là cha mẹ dân, khi được xem là đầy tớ trung thành của dân sao lại bị gọi là cướp ngày?
            Ba Ngò bảo là vì ban ngày ban mặt, nơi chốn công môn, thăng đường mà cướp. Hai Rau Răm bàn thêm:
            - Vì cướp có cầu chứng tại tòa, được hợp pháp hóa nào nhân danh  công lí, công bằng, bình đẳng để tịch biên, để tịch thu, để tạm giữ, để cải tạo, để phân phối lại, để phục vụ công ích, để xóa bỏ bất công… Muốn xin lại phải thò lễ vật ra để được cứu xét, rồi thì phân phối nội bộ, thanh lí, giải quyết chế độ chính sách, công lao… Cướp chứ gì nữa!
Kết quả hình ảnh cho quan tham nhũng
            Rồi bao nhiêu kho đụn, đất cát, tiền tài của dân mặc sức cắn cạp xớt xẻo tha đùm về cho vợ con. Xưa đến nhà thủ trưởng tưởng nhà kho còn nay tới nhà thủ trưởng tưởng  cung vua phủ chúa. Làm đầy tớ nhân dân lương ba cọc ba đồng nhờ đâu mà phất sụ? Không cướp là gì?
            Năm Tía Tô nói góp:
            - Nói cướp thì phải  liên hệ với cướp, nhóm lợi ích tức băng nhóm xã hội đỏ gắn bó với băng nhóm xã hội đen, chia phần không ổn thì sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn kể cả dao búa thanh toán nhau giành địa bàn chiếm khu vực béo bở. Mặt ngoài là quan nhưng bên trong là cướp như maphia giấu mặt, đến lúc nào đó thì mặt cướp lộ ra ngoài che hết mặt quan. Quan cướp!

2- 2016

1 nhận xét:

  1. 29 tháng 12, 2016Facebook- Hoai Nam, Thu Hương and 8 others1 share
    24 tháng 12, 2017Ngô Huỳnh Gia Hưng, Nganhoa Phung and 13 others3 Shares
    Hồ Hạnh Giống như bot cai lậy ấy
    Thuy Nguyenba Chính quyền còn cướp được thì có cái gì ko dám cướp.!
    Thao Le Van Nó đã bỏ tiền đút lót quan trên để có chức quan thì nó phải cướp lại của dân để " hoàn vốn" chứ

    Trả lờiXóa