MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

DÂN TRÍ THẤP

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

 
          Ba Móm nói có quan chức nọ  lên nghị trường chê dân trí ta thấp.
            Sáu Hô nghe, tức khí:
            - Thế sao xưa nay hễ mở miệng là ca ngợi dân ta có bốn nghìn năm văn hiến, hiếu học thông minh, là dân tộc anh hùng. Trong kháng chiến càng ngợi ca anh hùng  như măng mọc mùa xuân, ra ngõ gặp anh hùng, sở dĩ có cá nhân anh hùng vì có tập thể anh hùng. Nhỏ anh hùng, lớn anh hùng, già cả anh hùng, nam nữ anh hùng, có dân tộc nào trên thế giới này nhiều anh hùng vậy không? Một dân tộc đứng ở đỉnh cao trí tuệ loài người không lẽ lại là dân tộc có dân trí thấp, lạc hậu thì làm sao thành biểu trưng của thời đại tới mức    người ngoại quốc nọ ước mơ sau một đêm trở thành người Việt Nam. 
            Ngợi ca là thế mà bây giờ ngoặt trăm tám chục độ chê dân trí thấp. Phải chăng xem dân như quả bóng khoái thì đá tới, không khoái thì đá lui, khoái thì  bảo là thông minh sáng tạo, không  thì cho là lạc hậu.
            Giận thay những kẻ mở mồm nói đến dân lại ưa gì nói nấy, không coi dân ra gì cả. Chê thấp thì hỏi thử do đâu mà dân trí thấp, bộ quan trí nhà ngươi cao lắm hả?
            Hô giận nói một mạch, Móm vội vàng thanh minh:
            - Ấy ấy, là người ta nói chứ đâu phải tớ! Tớ làm dân dâu dám nói ngang,  muốn nói ngang thì  phải làm quan mà nói chứ!

2- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét