MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

VỊ THẾ


BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho sĩ nông công thương
          Sĩ vênh vang:
            - Nhất sĩ nhì nông tam công tứ cổ (thương), ta đây là người có trình độ học vấn, “dân hữu tứ sĩ vi chi tiên” (dân bốn loại, sĩ hàng đầu), các ngươi thấy chưa?
            Công cự nự:

            - Anh nói đâu thời phong kiến chứ thời cách mạng vô sản, chuyên chính vô sản bây giờ khác rồi. Thứ anh dao động ngả nghiêng, có thời người ta còn ghép chung vào địa chủ cường hào muốn đào cho tận gốc trốc tận rễ, người cầm lái vĩ đại của “nước lạ” còn coi thứ các anh như “cục phân” nữa kia, chớ ở đó mà khoác lác. Còn ta đây, được xếp lên đầu thành giai cấp tiên phong lãnh đạo, trật tự mới là công, nông, sĩ, thương, hiểu chưa?
            Nông ngẫm nghĩ: Mình tuy đông đảo nhưng ít học hành thế mà ông Sĩ cũng xem trọng mình, ông Công cũng xem trọng mình, mình luôn được xếp hạng nhì, dưới một  ông trên nhiều thằng, thế là được.
            Thương nghe, nhếch mép lầm bầm:
            - Cứ mặc bọn đó tranh giành ngôi vị, ta càng ở thế chót bẹt đội sổ càng ít bị nhòm ngó theo dõi thì càng tốt. Ta chỉ cần lợi, lợi lộc về ta là được. Ta có tiền, có tiền mua tiên còn được, thá gì quyền hành danh vọng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét