MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

CẢM GIÁC KHI ĐI TÀU CAO TỐC


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho tàu cao tốc ở cà mau

          Y đến Cà Mau, đi tàu cao tốc theo sông về huyện. Hỏi cảm giác, y lắc đầu ỡm ờ: Thun thút, khó diễn tả lắm! Cạy cục mãi, y mới chịu hé:

            - Hàng chục người nén vào một chiếc nhỏ xíu chật như nêm, nhúc nhích không được, tàu chòng chành vừa ra khỏi bến đã gầm rú chồm lên, tăng tốc như bay trên sóng, nước tung mịt mù…. Mình đang tuổi ba mươi sức trai  mà chạy một hồi thun lại cỡ tuổi thiếu niên mười bốn mười lăm… Chạy một hồi thút lại cỡ  thiếu nhi sáu bảy tuổi… Chưa kịp hoàn hồn thì tới bến. May, chứ tàu chạy thêm chục phút nữa chắc lặn mất tăm.


2011vl

1 nhận xét: