MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

QUÁI CHỨNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Xứ nọ có  người tự nhiên mắc quái chứng, nhìn xuôi hóa ngược ngược hóa xuôi, trên lộn xuống dưới dưới nhảy lên trên, to hóa nhỏ nhỏ ra to, trắng ra đen đen hóa trắng… Nói chung, mọi thứ đảo lộn, ngược thèo lẽo hết.
            Người nhà chạy đôn chạy đáo tìm thầy tìm thuốc nhưng  rồi đông y tây y ta y gì cũng chịu, các bệnh viện lớn thúc thủ. Nguy rồi!
            Đang bế tắc thì có người rỉ tai khuyên nên đưa qua nước Vị chữa trị xem sao. Hỏi lí do thì bảo:
            - Ở xứ đó bao chuyện ngược đời đều hóa ra hợp lí, chuyện quái đản trở thành thông thường, xứ mà chủ hóa tớ tớ thành chủ,  thông hóa dốt dốt thành thông, bọn thằng không ra thằng đã  vọt lên làm ông, đầu trộm đuôi cướp phóc lên lãnh đạo, ghét dân như giặc coi giặc là bạn, lấy bịt miệng làm ngôn luận, ba hồi đúng ba hồi sai, trắng đen tùng phèo… Gửi qua đó biết đâu người ta dùng tà thuật dĩ độc trị độc mà chữa cho lành. Xứ ấy làm gì cũng theo chủ trương đường lối chế độ chính sách, có bài có bản, lắm mục tiêu phương châm, phương án kế hoạch, lắm quy tắc quy định quy chế, trình tự thủ tục biết đâu người ta  theo đúng quy trình mà chữa cho khỏi.
            Nói kín nhưng nào ngờ người mắc quái chứng nghe được, hoảng lên:
            - Xứ đó là thiên đường trần thế hả, ta tỉnh hay mê đây? Đừng đưa ta đến, đừng!
            Kêu xong rùng mình rởn tóc gáy, từ  chóp đến gót xuất hạn dầm dề, quái chứng sợ biến mất tiêu.

8- 2017

1 nhận xét:

  1. 25 tháng 9, 2017Facebook- Le Ba Hoa, Dương Thành Minh Phương and 14 others1 Share
    Hồng Phong Thật giả khó phân.-Bao nguoi muôn mặt.-Khi nguoi khi quỷ khi ma.-Trọn tháng trong năm hành thiên hạ..
    4 tháng 10, 2017 Nguyễn Quang Thanh, Nguyễn Hữu Tâm and 2 others
    12 tháng 10, 2017Yen Kim Ho, Quangchinh Ly and 5 others
    16 tháng 5, 2018Huy Binh Nguyen, Hồ Hạnh and 8 others
    1 14 tháng 11, 20182 Shares-Đài Trinh Thắng, Tâm Chí Nguyễn and 11 others
    Hy Vo Thôi xong! Nhiễm vi rút lạ rồi. Không có thuốc chữa đâu. Nếu nặng thì đầu đi xuống đất, cẳng ngỏng lên giời nữa đấy.
    Tâm Chí Nguyễn Chứng bệnh nan y,ung thư giai đoạn cuối, chỉ có thuốc đặc trị của bà bộ trưởng y tế mới nhập về mới trị được.Nay thông báo cho các bệnh nhân được rõ để đến điều trị.
    22-4-22,35L, 5BL, 4CS
    Tuy Vo-Đúng là một cái xã hội quái gở.
    20-10-23,15L, 2cs

    Trả lờiXóa