MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

GỌI ÔNG ĐỒNG BÀ BÓNG CHỈ ĐƯỜNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Dân tình rất sợ đói rét khổ đau, mơ ước thiên đường giải thoát nên tin vào ông trời, tụng niệm Phật Chúa.
            Rồi một ngày, ông đất dậy lên hứa hẹn sẽ xây dựng thiên đường hạ giới, nơi ấy tràn đầy hạnh phúc, người yêu người sống để yêu nhau, của cải tuôn ra dào dạt, tha hồ mà hưởng, đồng lòng đồng sức thì bảy bước tới thiên đường. Nghe mà sướng, lũ người theo ông đất xông lên báng chúa đập tượng đạp chùa, hạ bệ ông trời.

            Nhưng rồi thiên đường không thấy, chỉ thấy khổ đau đói rét bệnh tật triền miên, người đối với người còn hơn lang sói, thất vọng, mọi người lại kêu trời trách trời. Thấy lũ người động chạm mình hoài, trời giận mắng:
            - Ta bị các ngươi tuyên bố xóa sổ, thượng đế đã chết, bọn bay đã tôn ông đất làm chúa tể thì cứ nhờ ổng cứu vớt cho.
            Bọn người quay qua xin ông đất quan tâm chiếu cố giúp đỡ nhưng ông ta cứ lờ lịt, kêu mãi  cũng chỉ ậm ờ rằng  khoảng cuối thế kỉ hăm mốt không biết đã hoàn thiện chưa, có đến được không. Cứ như lời ông đất nói thì bao thế hệ hôm nay có thể sẽ không bao giờ đến được thiên đường, thế mà trước đây bảo bảy bước là tới, không tới được thì xây dựng làm chi.
            Gọi trời trời chẳng đáp, gọi đất đất không thưa, gọi ai bây giờ? Thất vọng tràn trề, chỉ còn nước gọi ông đồng bà bóng trước kia bị xem là mê tín ngu dân bị cấm tiệt nay bày ra nhờ soi đường chỉ lối tới âm cung tiên cảnh. Oan nghiệt, trớ trêu thay!

8- 2017

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK- Kim Xuan Nguyen Thi, Thu Hai Pham and 33 others 2 Shares
    Nguyễn Ngọc Huyền Có vậy mới kêu là dân ngu ...
    Huy Binh Nguyen Thằng đất khốn nạn thật, dám đánh lừa cả nhân dân
    Lua Hai Có người tin lời ông Đất ,đến khi nhận ra ...Thì ôi thôi đà quá muộn ,nên chết không nhắm mắt !
    Huy Binh Nguyen- Thằng đất khốn nạn thật, dám đánh lừa cả nhân dân
    Nguyenthi Ba-Mot Ngaynaodo · 10 mutual friends
    Đến già mới tỉnh ngộ ha ha ha
    17-4-22,20L,1bl, 1cs

    Trả lờiXóa