MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

ĐÃ BUÔNG CÒN BÍU


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Lên chùa làm sư mong rũ bỏ hệ lụy trần gian, buông xả mọi thứ, trừ diệt tham sân si, giữ tâm an tịnh. Gọt tóc, khoác nâu sồng, tương chao qua bữa, chuyên tâm kinh kệ, trì chí tu hành mong thành chánh quả.
            Tưởng yên nào ngờ ngọn gió phô trương tiếng sấm thành tích bệnh dịch hình thức đua tranh trần  gian ùa tới.

            Đầu tiên là thủ tục sắc phong thứ bậc của chùa rồi bằng công nhận di tích văn hóa, di tích lịch sử cách mạng vẻ vang cấp này cấp nọ, không “tranh thủ” sẽ thiệt thòi chùa mình, thua kém chùa bạn, phải chạy chọt đệ đơn  cấp này cấp khác xin xét công nhận.
            Kế đến là công nhận tình trạng sư để cấp “giấy phép hành nghề” rồi chứng chỉ học hàm học vị để xác nhận trình độ trí tuệ (bí thì quay cóp, cần cũng đạo văn), rồi chứng chỉ ăn chay, chứng chỉ độc thân,  rồi nào giấy nào bằng cấp này cấp nọ khen thưởng, tưởng lục, Lại còn phải chạy cho được  chức sắc trong giáo hội để lấy uy nữa chứ.  Đua mà, không theo không có sao bằng người ta!
            Chưa hết, chùa còn tham gia kỉ lục Guinness để tạo danh tiếng thu hút khách thập phương du lịch nào kỉ lục tháp cổ, kỉ lục tượng  lớn, kỉ lục chuông to mõ bự. Có nơi  còn có chuyện sư hát sư múa sư karaoke diễn trò, phong phú đa dạng.
            Nương theo chánh đạo, buông xả tục lụy cớ sao bám đeo gánh nặng phàm trần, vượt lên sắc không sao lại mê đắm hụp lặn ảo cảnh, sa đà vô minh,  coi chừng lạc lối ta bà.
           
4- 2017

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: 25 Thanh Tran Viet, Thuỷ Chung Trần Thị and 23 others
    2 Shares

    Phuong Thao Truong Thi Trời ạ , sao mà tinh quá !

    Hồng Phong Sắc sắc không không.
    Sư tu khó ai hiểu đuọc..

    Trả lờiXóa