TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rau Răm than phiền rằng tham nhũng
hàng nghìn tỉ chỉ tuyên vài năm tù, trả
tiền lại thì được giảm nhẹ còn ăn cắp mấy con vịt, mấy buồng cau, mấy ổ bánh mì
không đáng bao lăm lại bị tuyên án cả chục năm tù, không cho khắc phục giảm nhẹ
gì cả, thế này là thế nào?
Mướp Đắng hừ một cái:
- Vì hai tội danh này khác nhau.
- Cũng là ăn cắp ăn cướp cả thôi,
khác gì?
- Khác ở chỗ một đằng ăn cắp của
dân, của dân tức là của nhân dân mà tòa án là tòa án nhân dân nên phải xử thật
nặng để bảo vệ nhân dân. Còn các ngài tham nhũng, gọi ăn cắp ăn cướp cũng được,
là ăn cướp của nhà nước, ăn cướp của chung , chỉ nhà nước thiệt hại chứ không
cướp riêng của ai, không động chạm vào túi riêng ai cả nên xử lấy lệ cho phải
phép vậy thôi.
Hơn
nữa một đằng là dân, một đằng là quan, quan là người có công trạng, là tấm
gương soi đường dẫn lối cho dân, phải bảo vệ chính trị nội bộ chứ đem ra xử như dân thì còn thể thống gì, còn
thằng chó nào muốn làm quan nữa. Hừm!
Rau Răm vẫn hoài nghi, lầm bầm:
- Xử
dân khác, xử cán bộ nhà nước khác, bộ nhà nước không phải của nhân dân sao!?
Mướp Đắng lên giọng đe:
- Nè, bộ đã giảm sút lòng tin, tự diễn
biến tự chuyển hóa hay sao mà thắc mắc hoài vậy cha. Hức!
1-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét