MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

THẮNG MỘT THUA HAI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Lí Thâm dính nhiều phi vụ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn, Bao Thủng được  giao tra xét để nghiêm trị.
            Thủng bắt tay ngay vào việc, Thâm năn nỉ xin gặp để thương thỏa không được vội mang lễ vật hậu hĩnh tới gặp Thủng bà. Cũng phải khó khăn vất vả lắm mới đút vô được.
            Đến khi Bao Thủng về, Thủng bà hỏi kín:
            - Chuyện thằng Lí Thâm ra xét đến đâu rồi?
            Thủng nói nhát gừng:
            - Tới chỗ có thể làm chết nó được.
            Thủng bà nhỏ nhẹ:
            - Uống nước chừa cặn, có lí cũng phải có tình, cạn tàu ráo máng với nhau không nên.
            - Nhưng là phép công, biết làm sao được.
            - Đã không biết làm sao thì làm sơ sơ lơn lớt, đừng  quá mạnh.
            Thủng nghi hoặc:
            - Nè, bộ bà ăn nhằm đồ lót Lí Thâm  hay sao mà có giọng lạ thế?
            - Ừ, ông hỏi tui mới nói. Thằng giả cũng biết điều lo lắng, mình nên nương tay. Thâm thủng dính dấp của trời của đất chứ của riêng gì mình mà làm cho dữ. Vả lại, thời này ở đâu, thằng lãnh đạo nào mà chẳng vậy. Thôi, một nhịn chín lành, lật tẩy nhau làm gì. Thắng nó một bàn được rồi!
            Chấp hành triệt để sự lãnh chỉ đạo của vợ, Bao Thủng giơ cao đánh khẽ, làm bộ tung lưới vây bắt dữ dằn ghê gớm lắm ở những chỗ không có con mồi. Lí Thâm lọt lưới, rửa sạch làu làu tội trạng, lại lên như diều, trấn trị cả vùng.
            Bao Thủng tới mừng, nghĩ có phần công lao mình nên hãnh diện lắm ai ngờ bị Lí Thâm chửi đuổi ra. Thủng kêu nài năn nỉ mãi, Thâm nén giận mắng:
            - Ta thế này mà từng phải ôm quà  lòn cửa hậu  tới gặp vợ ngươi. Bây giờ muốn yên thì phải cử chính vợ ngươi tới đây trả lễ.
            Bao Thủng méo mặt, đành cắn răng cử Thủng hiền thê làm đặc sứ gặp kín xin trả lễ. Xúc động, thương cảm quá, Lí Thâm mới chịu bỏ qua.
            Thủng hiền thê hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trở về, Bao Thủng ngó thấy mếu máo:
            - Trăm sự vì bà mày cả, ưng thắng nó một bàn để rồi bây giờ thua luôn hai bàn trông thấy. Lỗ to, lỗ to rồi bà nó ơi! Mẹ kiếp thằng cha Lí Thâm thâm thiệt!

1 nhận xét:

  1. 19-7-20 Hy Vo, Minh Trần Ngọc và 9 người khác1 lượt chia sẻ
    Hy Vo Lỗ...to là còn may đấy! Lắm khi mất luôn người mang lỗ.
    8-1-21, 20n,2 bình luận4 lượt chia sẻ
    Nguyễn Mậu QuangĐồng chí đồng lòng có khác .
    27-6-21,22L,2cs

    Trả lờiXóa