MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

LŨ CƯỚP TRÁ HÌNH

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Nhà ớt luận chuyện xin và cướp, Ớt Hiểm bảo:
            - Ăn xin mà  thủ con dao, cầm ống chích, cho ít không chịu, không cho thì xử, đó là xin đểu, thực chất là cướp, du côn du đãng bây giờ đáng sợ lắm.
            Chỉ Thiên cười  khẩy:
            - Cứ gì du côn du đãng, cán bộ chức sắc bây giờ còn hơn thế nữa.
            - Động  cái gì cũng quàng chức sắc vào, lại quen mòi nói xấu cán bộ.
            - Nói thật đấy chứ! Thực quyền trong tay, xin nhà xin đất xin xe xin chế độ chính sách muốn xin gì chẳng được, thực chất là lệnh, ai phản đối thì tìm cách trù dập hãm hại. Tiếng xin kì thực là cướp, dựa quyền lực để cướp.
Rồi bao nhiêu thứ hoa hồng, phần hùn hạp  tiếng là doanh nghiệp cho thực chất là của đút, không có thì khó dễ ngâm tôm ngâm giấm, cản trở thậm chí phá hoại kinh doanh. Loại cướp này không trực diện,  kín đáo nhưng sắt máu, thông qua phe bè bộ hạ, thông qua cửa hậu âm môn, thông qua cô hồn các đãng, không thò ra là chết.
            Sừng Trâu nãy giờ ngồi nghe,  vọt miệng:
            - Có có thứ ngoại xin nội cướp nữa đấy!
            - Ngoại xin nội cướp thế nào?
            - Là ra ngoài xin viện trợ ODA đem về chia chác tham nhũng rồi đẩy nợ lên lưng người dân cho hôm nay và muôn đời con cháu mai sau gánh.

1-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét