TIỂU
HÙNG TINH
ảnh internet
Đút đưa tới chỗ
mình một gói, Đốc Lủm bảo đặt lên bàn rồi nghiêm giọng:
- Giờ nếu nhận
thì ta và ngươi đều mất, ta mất tư cách còn ngươi mất của.
Nghe dạy, sợ mất
tư cách của Đốc Lủm, Đút xin rút lại nhưng bị khoát tay ngăn lại:
- Giờ không nhận
thì ta mất của còn nhà ngươi vừa mất của vừa mất cái này này- Đốc Lủm vừa nói vừa co tay chặt chặt vào cổ.
Đút lo lắng gượng
hỏi:
- Sao vậy, thưa
ngài?
- Ngươi không
nghĩ ra à? Tang chứng rành rành, để ta gọi trợ lí vào lập biên bản tội đưa hối
lộ xem thử ngươi biết mất thế nào chưa nhé?
Đút hoảng hốt lạy
như tế sao, xin Đốc Tham lượng xét.
Đốc Lủm từ tốn:
- Ta nhận
thì các ngươi mất của, ta không nhận thì
ngươi vừa mất của vừa mất… “quyền công dân”. Thôi, vì lòng nhân đạo, vì tình
thương người mà ta liều mất tư cách để nhận giúp cho ngươi vậy. Hiểu chưa!
Sực tỉnh, Đút hô:
- Đội ơn quan lớn
đã mở lượng hải hà, xin được khắc cốt ghi tâm lời vàng phán biểu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét