TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lúc đầu, nghe những chuyện vá trời lấp biển, hữu ái giai cấp,
giải phóng nhân loại, thiết lập thế giới đại đồng đem lại hạnh phúc cho nhân quần,
y không tin. Nghĩ mình chữ nghĩa ít, hiểu
biết không bao lăm, chỉ biết cái búa cái bay cái cày cái cuốc, lo
chí thú làm ăn nuôi gia đình chứ ba chuyện viển vông xin thôi, không dám. Và mặc
ai nói cứ nói, y vẫn bỏ ngoài tai.
Nhưng rồi bị nhồi đi nhét lại nào
giai cấp tiên tiến, triệt để, nào chủ lực quân cách mạng, nào lực lượng quốc tế
gây nhập tâm, ngấm dần ngấm dần làm y bốc cơn tự sướng và tin thật. Tin tới mức
nghĩ rằng chỉ cần mo cơm quả cà và tấm
lòng người cộng sản mình có thể vắt đất
ra nước thay trời làm mưa, sắp đặt lại giang sơn. Tin tới nổi hạ bệ luôn thần
thánh, phá cả chùa chiền miếu mạo rồi tự xem mình còn hơn cả trời: Thằng trời đứng qua một bên, để cho nông hội
ta lên làm trời.
Sau cơn mê, khi những kẻ từng nhồi sọ
y bừng tỉnh trở về với thực tại, trổ chứng ma lanh chụp giựt, mạnh ai nấy ra tay bòn rút chiếm đoạt, đua nhau
làm giàu bất chính. Chúng lẹ làng đốt bỏ
những gì đã tôn thờ và tôn thờ những gì
chúng từng đốt bỏ nhưng khéo léo che giấu
thì y lại càng tin vào những điều trước đây mình lưỡng lự hoài nghi, tin vào những
gì mà những kẻ nhồi nhét cho y trước đây đang đốt bỏ. Y luôn tỏ ra tin tưởng,
miệng lâm râm tụng niệm biết ơn, nắm đấm vung cao sẵn sàng tiêu diệt bất cứ những
gì bị xem là khác ý, bị ví nhưdiễn biến chuyển hóa. Y trở thành kẻ gác cửa, làm bình phong che chắn,
được những kẻ cơ hội o bế, xem là lực lượng dư luận viên.
Ôi, chúng mê rồi tỉnh, còn y, lúc đầu có chút tỉnh táo sau đó trượt vào ảo
mộng, lặn hụp trong cơn mê dài!
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét