TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bình loạn xem cán bộ vị kỉ (vì mình) hay vị tha (vì người), Ngò Om bảo:
- Trọn đời vì nước vì dân, hy sinh
cho cách mạng, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của mọi người, cán
bộ là người vị tha.
Tía Tô xùy một cái:
- Các ổng chỉ vì túi vàng túi bạc
nhà các ổng chứ vì dân vì nước cóc gì, cứ
xem đó, trăm thằng tham nhũng có thằng nào không phải cán bộ đâu. Tay nào chẳng
giàu, cán bộ nhỏ ăn nhỏ, cán bộ to càng ăn tàn phá hại dữ dằn. Bốc phét dụ khị người ta vậy chứ trăm thằng
cha lãnh đạo, hãy chỉ ra một người liêm khiết chí công vô tư, vì nước vì dân
xem thử, đố!
Ý kiến ngược nhau như nước với lửa,
đem hỏi thì Rau Răm ỡm ờ:
- Cán bộ vừa vị tha vừa vị kỉ.
- Là sao, căn cứ đâu mà nói năng nước
đôi vậy?
- Cứ dòm vào cái lỗ mồm các ông là
rõ. Mồm nói thằng cha nào chẳng leo lẻo công chính liêm minh, tấm gương gương mẫu
trong sáng mình vì mọi người còn mồm ăn của nó thì đớp càn ngoạm bạo, xực không
chừa thứ gì. Thằng nói ít còn ăn vừa vừa
chứ thằng to mồm nói dẻo hô dữ thì đớp phá
càng táo tợn. Không cần ngó đâu xa, chỉ cần nhìn vào mồm chúng nó là rõ mọi thứ.
1-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét