BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Càng Cua than phiền:
- Đến khổ vì bọn đầy tớ.
Cá Ngạnh hỏi vặn:
- Khổ thế nào, tại sao khổ?
Cua chua chát:
- Khổ vì bọn chúng không vì nước
quên thân vì dân phục vụ, không chịu làm đầy tớ mà nhảy lên làm ông thần. Nó dọa
mình phải sợ, khổ. Nó khó dễ đòi ăn bắt mình phải đút, khổ. Nó phạt đểu bắt
mình phải đóng, khổ. Nó vu oan bắt mình phải chịu tội, khổ. Nó đánh có khi bỏ mạng tại đồn, khổ…
Ngạnh hừm một cái:
- Thế này thì chỉ có nước chúng chết
mình mới hết khổ thôi.
Cua lắc đầu:
- Chúng chết mình càng khổ.
Ngạnh ngạc nhiên:
- Vì sao?
Cua thở dài thườn thượt:
- Không thấy tụi nó té giếng bỏ mạng mà nơi nơi phải học tập noi gương đó sao.
1-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét