MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

CÁO GIÀ THỨ THIỆT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Bồ Hòn nói chuyện hai thằng cha ủy viên trung ương bộ trưởng truyền thông, một đứa cạp 250000 đô, một đứa  xực 2,5 triệu đô tiền hối lộ, nuốt nghẹn họng  mắc xương đành phải nhả lại để được giảm án hòng giữ cái mạng, đúng là một bọn cáo cầy chó má.
            Củ Ấu mỉa:
            - Mấy thằng này chỉ là lũ trẻ ranh cạp bạo nuốt liều, cáo non chứ đâu phải cáo già.
            - Cáo già thế nào nữa?
            - Ăn phá thâm thủng hàng nghìn tỉ nhưng rồi chỉ bị kỉ luật khiển trách, cao lắm là cảnh cáo sau khi đã đã an toàn lui về hang lưu  ẩn làm người tử tế. Có đứa cảnh cáo nhưng vẫn ung dung tại chức, có đứa vẫn tiếp tục nhận  huân chương huy chương vì sự nghiệp…, vẫn nghênh ngang  lên lớp ra rả cho hàng nghìn chức sắc khác về cần kiệm liêm chính chí công vô tư, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, cống hiến hi sinh cho tổ quốc, cho cách mạng…
            Chúng là chuột giả mèo, là sói lốt cừu, là  kẻ trộm đạo dán mác đạo đức, là đứa mất dạy không những làm thầy mà còn làm cha thiên hạ,  là chó lên bàn thờ, là giặc nội xâm khoác áo cách mạng, bọn này mới là cáo già thứ thiệt.
            Bồ Hòn ngậm đắng:
            - Toàn một lũ chó má!
            Củ Ấu ỡm ờ:
            - Gọi chó má là xúc phạm nghiêm trọng đến chó má.
            - Thì phải gọi là gì?
            - Gọi là lãnh đạo sáng suốt nghiêm minh gương mẫu.

1-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét