MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Học nghề CHUỘT

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
http://static.cand.com.vn/Files/Image/chienthang/2020/01/16/a65e6517-ac88-4d6b-9189-e766773bd0ea.jpg
          Lắt tới Cống xin thọ giáo nghề chuột. Nhận lễ nhập môn xong, chờ đêm xuống, Cống dẫn Lắt lén leo lên hũ gạo nhà người. Khi cả hai lên tới miệng, Cống chỉ cho Lắt thấy gạo ở đáy hũ, Lắt cúi dòm, bất thình lình Cống hất Lắt một phát rơi tỏm  vào hũ gạo rồi thoát về hang.
           Lắt hoảng hồn, ngó lên  thấy miệng hũ cao vòi vọi không sao nhảy thoát nổi. Ngẫm nghĩ, Lắt  liền cào rột rột rồi kêu chí chóe.
          Chủ nhà nghe chuột phá hũ gạo, thức giấc bật đèn soi tìm, chỉ thấy một chú chuột lắt đang nằm chết ngoẻo dưới đáy hũ liền gắp liệng ra xa. Chờ có thế, Lắt vụt biến.
           Về tới hang Cống, Lắt cự nự:
            - Cùng là đồng loại lại là nghĩa thầy trò, ông đã ăn lễ tôi sao lại chơi hiểm thế? Đồ phản bội! Đồ lừa đảo!
    Lắt xông vào định liều mạng với Cống.
            Cống xoa râu bảo Lắt bình tĩnh nói kĩ  đầu đuôi sự việc. Lắt kể mọi diễn biến. Cống khen:
            - Rõ ngươi đã học được bí quyết của ta rồi, thắc mắc giận hờn chi nữa! Nghề chuột phải tự thân vận động, nhập cuộc thực hành, tùy tình thế mà phát huy "sáng kiến" mới tiến bộ, an toàn chứ bài bản máy móc chắc giờ ngươi đã dập xác rồi. Có điều, lần sau lỡ rơi vào hũ thì cứ ung dung xực một bụng cho thật no nê núc ních rồi hãy kêu  cào giả chết cũng không muộn.
            Lắt càng ngẫm nghĩ càng sáng ra, phục lạy Cống sát đất.

1 nhận xét:

  1. 27 tháng 1, 2020fACEBOOK: Nguyễn Thị Lợi, Duoc Cong Nguyen and 15 others3 Shares
    Nguyễn Thành Chúng nó sinh ra đã là thế...!!!, trách móc chi nhau hầy?
    Quang Thuan Nguyen Dinh naM CHUOT TUI CHUOT LANH DAO NO DUC KHOET NGAN KHO QUOC GIA THE THAM DA
    13-1-21,16n,4 bình luận2 lượt chia sẻ
    Tien NguyenkimCó nên thay từ " sáng kiến " để câu chữ được " sáng hơn chăng.phát huy MÁNH LỚI ....
    Tiểu Hùng TinhSáng kiến chuột do chuột nói
    Tien NguyenkimLoài chuột chỉ có mánh lới , tiểu xảo ....nói chung là LƯU MANH , nếu có SÁNG KIẾN , là khi đã lột xác LÀM NGƯỜI!
    Hy VoKhông những phải sáng kiến, còn phải cải cách, áp dụng một cách sáng tạo nguyên lý đục khoét. Tuy nhiên, lần đầu còn có sai sót chút ít, rút kinh nghiệm, lần sau phải chén no say rồi mới la to để tẩu thoát.

    Trả lờiXóa