TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tham nhũng lan tràn, có đứa hôm trước
to mồm hô chống tham nhũng hôm sau đã bị kỉ luật vì tham nhũng, coi mòi bí nước
chống, bổng Dưa Leo hê lên bảo có cách.
Hỏi cách gì, y bảo:
-Dễ thôi, cảnh sát giao thông bắt thổi hơi đo nồng độ cồn để phạt thì ta cứ
cho cán bộ chức sắc thổi hơi tham nhũng, đứa nào có nồng độ tham nhũng đạt ngưỡng
sẽ trừng trị tới số.
Củ Cải thắc mắc:
- Nhưng hơi tham nhũng thể hiện bằng gì?
Dưa Leo tự tin:
- Thì bằng lời nói.
- Nên nhớ, mồm thằng tham nhũng nào
mà chẳng là cái loa đạo đức, dựa vào lời nói coi chừng bị ăn quả lừa đấy.
- Tham nhũng là lũ ăn bạo, nuốt
không chừa thứ gì, cứ đưa máy vào dạ dày ruột già ruột non kiểu nội soi đánh
hơi là ra ngay.
- Xùy, có mà ra xà bần cứt đái, thúi!
- Chắc phải dùng máy đo hơi tiền
vàng của bọn chúng mới truy ra được.
- Không ăn thua, hàng trăm lí do
chúng chối tội, nào do vợ nuôi heo, nào
buôn chổi đót, buôn lá chít, nào làm ruộng
thúi móng tay, nào chạy xe ôm… làm gì được chúng.
Tình hình coi mòi bí, hỏi đến thì Mướp
Đắng nhếch môi:
- Khỏi thổi khỏi đo đạc cóc lác gì cả,
cứ đưa ra kết quả vàng bốn con chín
(99,99%) cán bộ không tham nhũng là được.
- Tham nhũng đầy tràn, người ta còn
xem là giặc nội xâm, là quốc nạn sao lại đưa kết quả sạch bóng vậy, học theo
sách nào thế?
- Theo sách sự thật một đằng nói
năng khác nẻo, nói zậy mà không phải zậy của các giả, nghe xuôi nhưng phải hiểu
ngược trăm tám chục độ là đúng thôi. Hừm!
1-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét