TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nói chuyện đổi mới tư duy, Rau Răm
chậc lưỡi:
-
Bây giờ người ta thường nhắc nhở cán bộ phải đổi mới tư duy cho xứng tầm thời đại,
phải nghĩ suy đột phá hèn chi làm dân
làm lính thì suy nghĩ bình thường mà lên chức sắc một phát là suy nghĩ khác lạ
như kẻ bất bình thường vậy.
Ngò
Om hỏi vặn:
-
Suy nghĩ khác lạ như kẻ bất bình thường thế nào, nói toạc móng heo coi!
- Kiểu
quản không được thì cấm. Để hạn chế nạn kẹt xe, có quan chức đã đề xuất cấm
xe các tỉnh vào Hà Nội, xe gắn máy phải do chính chủ chạy… Muốn nhập hộ khẩu
vào Hà Nội phải có nhà, muốn mua nhà phải có hộ khẩu Hà Nội, cai quản xã hội mà
chẳng khác gì chơi trò quẩn quanh đánh đố.
Ở
thành Hồ lại có chuyện phường ra lệnh cấm nhặt rác, bất tuân sẽ bị mời làm việc.
Đường sá bị chính quyền bỏ bê hàng chục năm, dân kêu trời không thấu, liền tự đổ bê tông tráng nhựa, tự bắc cầu qua
kinh rạch thế nhưng lại bị chính quyền cho lực lượng tới cưỡng chế cày phá, phạt bắt dở bỏ, bắt phải đi đường bùn, bắt bơi qua sông để gọi là giữ
nghiêm phép nước.
Có
ông bí thư thành ủy nọ còn chỉ đạo các quận nên biến khó khăn, biến kẹt xe
thành nguồn thu. Chỉ đạo ngược đời thế này khác gì khuyến khích tình trạng kẹt xe, và biết đâu còn nhá cho duy
trì tình trạng ô nhiễm, ngập lụt trong thành phố để thủ lợi.
Ngò
Om há hốc ra nghe rồi ngẩn ngơ:
- Không biết các vị có bị bóng ốp đồng nhập gì mà suy
nghĩ kiểu đi mây về gió lạ thế?
Ớt Hiểm giật giọng:
- Các vị là người cầm cân nảy mực dẫn
dắt xã hội, biểu hiện đỉnh cao trí tuệ
thời đại, đang ở tầm tư duy 4.0 đấy,
không biết chớ nói càn.
1-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét