TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rau Răm băn khoăn bây giờ bọn đầy tớ
thường hay yêu sách là chủ phải tin vào tớ, vậy có nên tin đầy tớ không.
Ngò Gai xùy một cái:
- Tin hay không còn tùy. Đầy tớ mà
trung thành, tận tụy, toàn tâm toàn ý phục vụ thì ông chủ thì tin còn đầy tớ ma
lanh quỷ quyệt, ăn tàn phá hại chẳng coi ông chủ ra cái đếch gì thì phải đuổi
nó đi chứ ngu gì tin.
Ớt Hiểm xen vào:
- Nói thế chứ khó lắm. Bọn đầy tớ bây giờ miệng leo lẻo toàn tâm
toàn ý phụng sự chủ nhưng thực thì chúng không làm đầy tớ mà nhảy lên làm cha,
không những làm cha mà làm ông nội, không những làm ông nội ông ngoại mà nhảy
lên làm thánh làm thần bắt ông chủ cúc
cung tụng niệm cúng bái. Không tin cũng
phải tin chúng nó.
- Tại sao phải tin?
- Vì chúng nó nhồi nhét, bắt học
theo làm theo, bắt tin. Không tin cũng
phải nói tin không thì bị khoác cho đủ thứ
tự diễn biến chuyển hóa thậm chí phản động thì không những đời mình tàn mà
đến con cháu cũng hết đường ngoi.
Rau Răm càng hoài nghi:
- Nhưng nếu bề ngoài ra vẻ tin mà trong lòng đếch tin gì cả thì có bị nguy hiểm không?
Ớt Hiểm cười khẩy:
- Thực ra nó cũng đếch thèm mình tin, vấn đề là phải sợ
nó thôi.
Cả bọn ngớ ra: Tin sợ luôn!
1-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét