TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cáo Tử đội lễ tới yết kiến xin học bí quyết làm quan, Hồ Ly bảo:
- Phải thuộc sách thông và sách ngu.
Cáo Tử còn ngơ ngác, Hồ Ly giảng tiếp:
- Là món gì cũng leo lẻo ta biết và
động chuyện thì chối bai bải là ta không biết.
Cáo Tử càng mù mờ rối rắm, xin ân sư
ban ơn giảng giải. Hồ Ly hừm một cái:
- Biết lơn lớt chung chung nhưng cái
gì cũng thò vào phán biểu, kiểu các đồng
chí phải tính toán nuôi con gì trồng cây
gì, phải làm sao cho dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh… Tới
đâu cũng một bài đó mà phán là đủ làm lãnh đạo.
- Thế còn không biết là sao?
- Khi sập hầm sa hố, lúc đó dùng
sách ngu, lấy không biết làm bùa hộ mạng. Rằng do bộ phận tham mưu đề xuất mình
không rõ nhưng tin vào cấp dưới nên
kí. Thế mới có chuyện tay cục trưởng
ở bộ y tế ký cho nhập 68 tấn salbutamol,
vỡ chuyện mới bào là do không biết đó là chất độc. Mới có chuyện tay đầu tỉnh
Bình Định kí bán cảng Quy Nhơn rồi bảo không biết. Cũng có tay đang tỉnh như
sáo vậy mà ra tòa một cái là ngắc ngắc ngứ ngứ hỏi đâu “nâu nâu” tới đó, không
biết!
Cứ theo sách giả thông giả ngu, giở
bài cái gì cũng biết cái gì cũng không biết mà hành xử, sách quan đấy!
Cáo Tử đắc ý rạp mình vái vái cung
tán:
- Không những sách quan mà là sách
thầy, không những sách thầy mà còn là sách thánh nữa, đệ tử xin vâng thánh ý.
1-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét