TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Phong
bì phong bao là phương tiện ngụy trang đút đớp hiệu quả số một thế
nhưng Kho Quẹt bảo lắm khi bẻ chĩa lộ mánh nguy đến sự nghiệp, rồi kể:
- Có tay trưởng đoàn thanh tra bộ nọ đi về địa phương, ngày đầu vòng vòng thị
uy rồi về khách sạn nghỉ. Đêm đó bị trộm viếng mất mấy trăm triệu liền báo công
an, điều tra phát hiện có mấy cái phong
bì rỗng của các cơ sở địa phương kính gửi anh. Tá hỏa, bộ lệnh ngưng thanh tra,
triệu về rút kinh nghiệm.
Chưa hết, trước đó có tay phó chủ
nhiệm văn phòng chính phủ đến hẹn lại thăm viếng một số tỉnh phía Nam. Khi trở
về, để quên cặp da trên máy bay, cảng vụ
lập biên bản khui ra thì có hàng chục phong bì dày cộm của các công ty xí nghiệp, địa phương kính gởi đồng
chí… Tai tiếng quá, phó nhiệm bị cho thôi chức, hạ cánh. Nguy thế đó, không biết làm cách gì cho kín kẽ.
Cơm Mẻ nãy giờ nghe, vọt miệng:
- Có cách.
- Cách gì?
- Hãy học tập theo cách mời đám cưới,
gửi phong bì cho người ta, người ta chỉ giữ lại thiệp, sau đó đút vào phong bì
rồi gửi lại chính chủ. Khéo đưa biết đút, kín đáo, gọn gàng, lịch sự, tế nhị vô
cùng. Các chức sắc biết vận dụng cách này mà đi thu hụi là an toàn, có lí nhất. Nhỡ gặp sự cố thì bảo đó là phong bì của tui, tui
chưa gửi chứ tui có nhận của ai đâu, lý nào để bắt bẻ cho được.
Kho Quẹt gật gù:
- Hay,
thế này vừa tạo điều kiện cho quan chức kiếm thêm vừa giữ được cán bộ. Cán bộ là gốc của phong
trào, phải bảo vệ chứ!
Rồi
Cơm Mẻ và Kho Quẹt cùng vỗ tay cười ha hả, bỗng sực tỉnh dụi mắt nhìn nhau, hoảng hốt. Nãy giờ nói cho ai nhỉ, hay tự mình vạch đường hươu chạy, nối giáo cho giặc, nó nghe được rồi học theo làm theo thì nguy rồi!
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét