MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

ĂN ĂN NÓI NÓI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Phải trừng trị bọn tham nhũng. Đúng! Phải dành cho nó một hình phạt thích đáng. Đúng! Hình phạt gì? Bỏ tù  thậm chí tử hình đi nữa cũng thường quá. Phải bắt nó làm một việc mà  có tưởng tượng nó cũng không thể làm được. Rằng đã ăn thì không nói, đã nói thì không ăn,  đớp càng to  miếng thì kín họng nói không ra. Bắt cái mồm bọn tham những phải nói ra điều chống tham nhũng, hình phạt này sẽ làm nó điêu đứng, chết nó!
            Đồng thuận cao, nhất trí lớn, bắt mấy  con ma tham cộm cán nhất đứng ra loa loa chống tham nhũng, hô hào liêm chính chí công vô tư. Nói cách khác là bắt ba cái mồm thối bẩn kia phải nói điều thơm sạch, cha nó cũng không làm được.
            Truyền  Đinh La Thăng,  nguyên ủy viên bộ chính trị, bộ trưởng, bí thư thành Hồ, đại biểu quốc hội, phó ban kinh tế trung ương phát biểu. Tưởng phen này chết ai ngờ y hùng hồn:
            “Cuộc đấu tranh chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, đấu tranh ngay trong chính bản thân”. “Người đứng đầu phải gương mẫu, liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng ở địa phương”. “Mục tiêu của chúng ta là vì dân, tôi nói 4 chữ thôi: Vì dân hành động”. Quá dữ!
            Truyền Trương Minh Tuấn, nguyên ủy viên trung ương, bộ trưởng TTTT, phó ban tuyên giáo. Thay vì phát biểu, y trình lên cả cuốn sách  tựa là  Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay rồi tặng cho mỗi người một cuốn làm tài liệu học tập tu dưỡng, khiếp thế!
            Lại truyền Lê Thanh Hải, nguyên bí thư thành Hồ cho ý kiến về vụ Thủ Thiêm, lão khiêm tốn: Giờ tôi hưu rồi, có làm gì được mà trả lời.  Ép quá, lão tham luận: Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng. Yêu cầu của Đảng cầm quyền là hết sức chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm  trước những bức xúc của nhân dân.  Nghe đã con ráy, muốn lủng nhĩ luôn!
            Rút kinh nghiệm: Quan niệm đã ăn thì không nói, đã đã nói thì không ăn, xưa rồi, bị lờn thuốc nên đã biến chứng thành ăn ăn nói nói, ăn to nói lớn, ăn dữ nói giỏi,  ăn càng bạo nói càng xạo…

8-2019

1 nhận xét:

  1. 1 tháng 7, 2019fACEBOOK: Vệ Quách Đào, Trí Dũng and 27 others-1 Share
    Ngọc Ánh Tao đu lên tới chức nầy là nhờ ăn nói giỏi ... giỏi nịnh , đút lót , lo cho quan thầy ăn chơi đàn điếm , biết cách ăn cướp chia nhau .
    Đinh Thị Thanh Điệp Càng tham nhũng nói càng hay ! Vì nói để thiên hạ nghĩ mình mạnh mồm như thế thì trong sáng ! Bởi bọn chúng làm gì còn biết ngượng mồm nữa !
    Nguyen Hương Cái bản mặt cha nội này sao lúc nào cũng như mếu máo ấy nhỉ? Cứ như bố vợ phải đấm á.
    Lua Hai Trùm Thủ Thiêm ...Đăng đàn giảng đạo ...Đó chính là dấu hiệu thất bại của Người Đốt Lò Vĩ Đại !
    Văn Hà Đã ăn thì ko nói, đã nói thì ko ăn.
    4 tháng 7, 2019Đoan Nguyen, Vũ Chí Tuấn and 16 others
    Lê Văn Tâm Nước mắt cá sấu (khóc cho con mồi) 😡
    Liên Trà ..ăn ăn nói nói...đến đầu gối cũng hem nghe!
    Đỗ Như Ly Ăn nhiều,ăn bậy ăn bạ nên sinh ra lảm nhảm,khùng khùng,điên điên!🤣😉🙃😠
    Thanh Nguyen ĐM cọp chếT để da mấy thằng này để tiếng xấu muôn đời
    6 tháng 7, 2019 Nguyễn Thị Lợi, Hy Vo and 4 others-1 Share
    Hy Vo Gian dối tới cùng cực! Cũng dễ hiểu thôi, đã là quạ thì phải kêu quà quạ. Nhưng trong đấy có nhiều cái hài hước, kẻ cướp lại dạy đạo đức. Ngộ quá!
    Đinh Thị Thanh Điệp Bố già ma fi a !
    13 tháng 7, 2019Nguyễn Thị Lợi, Khac Thao Huynh and 9 others-1 Share
    Tuong Vu Quan quan chó chó-Bò bò sủa sủa-Ăn ăn nói nói
    Hy Vo Tục ngữ có câu: Ăn to nói lớn! Nó đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhìn lại thấy các ông càng bự tọng càng nhiều. Miệng mồm xoen xoét chống này, chống nọ, hăng lắm, đầu chỉ nghĩ cướp đầu này, giật đầu nọ, vơ vét chả từ cái gì.
    Ngoc Tam Tran Nguyễn Kháng sao nó còn dấu đc tên cúng cơm nó tới giờ?
    Nguyễn Kháng Ngoc Tam Tran Quyền lực trong tay lại có hậu thuẫn vững chắc thì đố ai mà sờ đến được
    Ngoc Tam Tran Nguyễn Kháng chắc vậy rồi! Nguời Việt đè đầu, cởi cổ, bốc lột ng Việt thì dân hết đường trốn!
    23 tháng 7, 2019Khac Thao Huynh, Vien Lac Vien and 26 others-4 Shares
    Hoangtrong Dam Ăn càng bạo, nói càng xạo...như vừa cướp vừa la làng hở ông?
    Vũ Khắc Thuận Quan nói một đàng làm một nẻo
    Hiền Nguyễn Hay cho câu "đớp càng to miếng thì kín họng nói không ra." Giờ chắc cũng hết nghẹn rồi, lấy vải thưa che mắt thánh ! Xạo !
    9-9-23,18L, 3bl
    Lều báo xóm nhà lá, Phat Vuong-Cái sự ăn của quan nó lạ lắm không giống dân đen, nên khi nói cũng có sự khác biệt.
    TLKT, 30L, 10BL, 5CS
    Nguyen Nguyen-Những con cá sấu dữ tợn sau khi nuốt xong con mồi nó thường nằm tư lự rồi rơi hai dòng nước mắt
    Trang VHMN, 40L, 16bl, 2cs

    Trả lờiXóa