MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

MẶT CHAI


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Kẻ nọ thường hay xấu hổ, động cái thì thẹn đỏ mặt, tâm tính lộ rõ qua sắc diện là thế nhưng ác nỗi muốn làm quan liền tìm gặp Bút Nguyên Tử xin tham vấn. Tử  bảo  hãy rà lại tam đời tứ đại,  xem mả tổ có kết phát hay không rồi tính. Thấy y chưa hiểu, Tử nhắc:
            - Xem lại lí lịch ba đời của nhà ngươi thế nào, đủ điều kiện COCC chưa.
            Y đáp có lí lịch tốt, thành phần cơ bản, gia đình có công. Tử bảo được.
Rồi khuyên phải luyện cho da mặt dày thêm, chai ra, tới mức mất cảm giác càng tốt.
Y ngạc nhiên, Tử giảng giải:
            - Chai  để khi cấp trên xỉ mắng thì  đưa bộ mặt ra mà hứng. Mình chức nhỏ mà bị chức to mắng chửi, đe nẹt, xổ giận đổ bẩn vào thì ngả mặt mà nhận, xem đó là phúc đức ân huệ, không những cam chịu mà còn phải  rối rít cảm ơn. Mặt không chai không được!
            Được lên quan rồi thì  vục mặt khắp nơi khới cạp đục khoét, ăn không chừa một thứ gì, mắng không sợ xấu, chửi không sợ nhục, nhổ vào không sợ bẩn,  thậm chí tát, ném một chiếc chứ ném chục chiếc dép vào mặt cũng không ngán. Mặt không chai không được!
            Được lên quan rồi dù mặt mũi mốc xì dính dấp đủ thứ bẩn vẫn cứ chường  mặt làm nghiêm, nghênh nghênh thuyết giảng giáo dục thậm chí răn đe kẻ khác phải giữ đạo cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Mặt không chai không được!
            Y nghe theo, một thời gian vô tới trung ương, làm đến chức bộ trưởng.
           

5-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét