MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

HUY ĐỘNG VÀNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
               Nghị hội xóm chài cá, Sặc Rằn báo tin rằng có đại biểu nọ  bảo nguồn lực trong dân rất lớn, hơn 500 tấn vàng, hơn 10 tỉ đô, cần phải huy động. Không biết tình hình thế nào.
            Thát Lát hừm một cái:
            -  Cứ bỏ bóng thăm dò hoài, có tay cớm ngân hàng từng  mớm rằng thời điểm này mà giữ vàng là thiếu khôn ngoan, một cớm khác lại gạ dân có vàng thì dân giàu, nhà nước giữ vàng của dân thì  nước mạnh. Cớm có khi không bằng ké, một tay cắc ké ở sở Tư pháp thành Hồ còn mồi thêm rằng nên xem vàng là tài sản công, chiêu này mới thực sự độc.
            Hỏi xem vàng là tài sản công là sao, Thát Lát kể một chuyện:
            - Rằng thời bao cấp, nhà nhà nuôi heo, heo do dân bỏ tiền ra mua con giống, mua rau cám, bỏ công chăm sóc nhưng bán thì phải cân cho cửa hàng nhà nước, do nhà nước định giá. Tự ý làm thịt ăn thì bị xem là lãng phí, không hưởng ứng chính sách thắt lưng buộc bụng, gây thiệt hại sản xuất, bị mời kiểm điểm thiếu đường ói miếng thịt ra. Đem ra chợ  đen bán không được, có thể bị phạt, bị tịch thu vì buôn bán bất hợp pháp, tiếp tay cho gian thương lũng đoạn thị trường, phá hoại chính sách của đảng và nhà nước, có khi bị bắt giam. Đó, heo mình nhưng do nhà nước quản lí, nhà nước định đoạt thì khác gì heo của nhà nước.
            Sặc Rằn hoang mang:
            - Nhưng chuyện nuôi heo  thời bao cấp này ăn “nhậu” gì với chuyện xem vàng là tài sản công?
            Thát Lát mắng:
            - Dễ vậy mà không hiểu, rõ ngu lâu. Này nhé, vàng của anh bỏ tiền ra mua để làm của nhưng bây giờ  vàng bị xem là tài sản công tức là tài sản của nhà nước, của xã hội. Có, phải khai báo. Dùng vào việc gì  phải tường trình xin phép, nếu không tuân thủ là vi phạm luật pháp. Và đã là tài sản công thì khi cần nhà nước có quyền trưng dụng. Như vậy, tiếng là vàng của anh nhưng thực ra là tài sản công mà tài sản công tức là tài sản nhà nước đấy chứ. Độc chiêu là vậy!
            Bọn Rô Phi, Lóc Bông thuộc diện xóa đói giảm nghèo kinh niên nhưng nghe cũng phát rùng mình, chỉ đến khi ngó xuống hai vạt áo bà ba nhuộm phèn đeo hai cái túi đại chác trống hoác không một đồng bạc lẻ mới yên tâm.

6-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét