TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lắm chức sắc cỡ bự người ta còn khẳng
quyết con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc thế mà y, một kẻ cha
căng chú kiết dám gọi là họa COCC, xem là họa lớn của dân tộc.
Hỏi
sao, y bảo:
- Bởi là COCC nên từ nhỏ lắm kẻ đã
nhiễm máu quyền thần, dựa dẫm thế lực, hoạnh họe, ngang tàng quậy phá, chẳng cần
học hành tu dưỡng, trác táng hư hỏng vẫn được bảo bọc cân nhắc cho tập ấm làm
quan. Họa COCC là vậy!
Con quan thì lại làm quan, cha tham quan
thì con gian quan, gian đến cả điểm thi để giành chỗ của con nhà nghèo. Không
tin cứ lên Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình mà xem người ta cộng thêm cả hàng chục điểm cho COCC, từ con ông bí thư tỉnh ủy đến con
ông này mụ nọ chức to hàm bự để tranh chỗ ở các trường đại học thì biết. Bị loại
ngay vòng đầu thì kẻ thực tài làm sao có cơ hội thi thố tranh
đua để phục vụ. Họa COCC đấy!
Ác độn lên ngôi thì nhân tài xa
lánh. Kẻ hiểu biết vui vẻ làm tôi tớ cho người hiền tài chứ không thể đứng
chung nói gì làm tôi mọi cho đứa ngu lợn. Ác độn cầm quyền khác gì tiểu nhân đắc
ý, vỗ ngực đỉnh cao, vô học nên thành kiến
với khoa học, bất chấp lẽ phải, khinh bỉ tới mức nhục mạ trí thức chẳng khác gì
loại trừ tinh hoa trí tuệ. Họa COCC là vậy!
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét