BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tư Ô Rô than phiền rằng hàng hóa bây giờ khó xuất. Nước nông nghiệp, vùng đồng bằng mà cây trái lúa gạo ế rệ, xuất không bằng nhập. Xuất hàng không ăn thì xuất người, xuất ô sin cửu vạn cũng bị lừa cho vỡ nợ đến xuất cái “vốn tự có” cũng bị Singapore cấm cửa, khủng hoảng thừa cán bộ, khủng hoảng thừa học hàm học vị muốn xuất nhưng không ai dám xài. Hết cái xuất rồi, bí!
Tư Ô Rô than phiền rằng hàng hóa bây giờ khó xuất. Nước nông nghiệp, vùng đồng bằng mà cây trái lúa gạo ế rệ, xuất không bằng nhập. Xuất hàng không ăn thì xuất người, xuất ô sin cửu vạn cũng bị lừa cho vỡ nợ đến xuất cái “vốn tự có” cũng bị Singapore cấm cửa, khủng hoảng thừa cán bộ, khủng hoảng thừa học hàm học vị muốn xuất nhưng không ai dám xài. Hết cái xuất rồi, bí!
Năm Cóc Kèn bảo còn lắm thứ, yên
tâm. Ô Rô ngạc nhiên:
- Đụng hàng cả rồi, còn thứ gì nữa?
Cóc Kèn cười nhạt:
- Xuất tặc. Ở đất nước nhỏ bé nhưng
loạn tặc nào quan tặc, đạo tặc, lâm tặc, vàng tặc, cát tặc, đinh tặc đến văn
hóa tặc, đủ thứ tặc, tha hồ xuất. Xuất tặc chưa đủ thì xuất cướp.
Ô Rô hốt hoảng ngắt ngang:
- Xuất cướp ra ngoài ngoải để ở tù hả?
Nên nhớ xứ người ta luật pháp nghiêm khắc lắm.
Cóc Kèn thanh minh:
- Thì đâu phải cướp đường cướp chợ
mà cướp lễ hội nào cướp ấn, cướp phết, cướp hoa tre, cướp lộc thánh, đạp nhau
mà cướp, bình hương bình hoa gì cướp được cứ cướp, “cướp có văn hóa” mà!
Chịu xuất ba thứ tặc cướp ra nước ngoài là bảo đảm không đụng hàng, bọn
tây mê liền.
2- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét