ảnh internet

Y
theo hầu bề trên, tìm cách tiếp cận để chiếm cảm tình mong được thu nhận làm đệ
tử hòng thăng tiến trên đường sự nghiệp.
Đang băn khoăn chưa biết phấn đấu thế nào thì có người bảo rằng ngươi mới đạt
trình độ dò mắt, muốn thăng tiến phải vươn lên tầm dò bụng. Tưởng bị mỉa mai, y
vùng vằng:
- Dò gì trong bụng, dò cứt hả?
- Không, dò ý đàng hoàng ấy chứ. Bụng
là để chứa, để ăn vào, dò ý bụng là dò xem muốn ăn thứ gì, ăn bao nhiêu... Nắm
được điều đó thì lo gì chuyện thăng quan tiến chức.
Y mừng rỡ nghe theo, không bao lâu
thì được cất nhắc lên làm trợ lí.
8-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét