BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ba Khía bảo rằng trong cùng cơ quan, khi đồng nghiệp có tang ma nhất là chỗ tứ thân phụ mẫu, mình phải đến chia buồn, đó là đạo lí.
Ba Khía bảo rằng trong cùng cơ quan, khi đồng nghiệp có tang ma nhất là chỗ tứ thân phụ mẫu, mình phải đến chia buồn, đó là đạo lí.
Bảy Cạnh nhất trí và thêm rằng đối với
bề trên thì không những khi có tang ma mà ngày giỗ chạp, ngày sinh nhật của bố
sếp mình cũng phải có mặt tham dự mới chí nghĩa chí tình chí hiếu.
Ba Khía ngạc nhiên:
- Sao lại có cả chuyện húy nhật,
sinh nhật vào đây? Sự thực thế nào, nói nghe coi!
Bảy Cạnh thủng thẳng:
- Không nghe chuyện ngày giỗ cha giám đốc, cán bộ sở Lao động
Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh bỏ cả giờ hành chính, cơ quan gần như
đóng cửa, ùn ùn kéo nhau đi Củ Chi dự sao? Kính sếp thì phải hiếu với cha sếp chứ!
Đó mới là ngày chết.
Ngoài ra phải biết ngày sống tức là sinh nhật không những
của sếp, vợ sếp, con sếp mà phải tưởng nhớ
đến sinh nhật của cha sếp. Chuyện rằng Công ty cổ phần Thi công cơ giới và
Lắp máy dầu khí (PVC-ME) - một đơn vị thuộc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu
khí Việt Nam (PVC) dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT đã lập một
“quỹ đen” trái phép khổng lồ.
- Có phải cái thằng cha phó
chủ tịch tỉnh đi xe năm tỉ sử dụng bảng số xe giả mạo không?
- Chính hắn! Kinh hoàng
hơn, chỉ trong ngày 15/8/2011, ông Nguyễn Tuấn Sơn - Trợ lý giám đốc Trịnh Văn
Thảo đã 4 lần rút tiền từ quỹ với tổng cộng hơn 750 triệu đồng, trong đó sử dụng
gần 550 triệu đồng để chi cho việc “sinh nhật bố sếp Thanh ở TCty”…
Công ty thua lỗ hàng ngàn
tỉ - mặc, nợ lương- mặc, người lao động cơ cực- mặc, sống chết mặc bây tiền thầy
cứ rút, rút hơn nửa tỉ làm sinh nhật cha sếp đã. Sếp trên cùng nên cha sếp lại
càng trên hết cả. Thế mới xứng là đền ơn đáp nghĩa công đức cha sếp
chứ!
Ba Khía chua chát:
- Lạy trời, không biết ông nội sếp còn không, chứ sinh nhật cha sếp chi
hơn nửa tỉ chắc sinh nhật ông nội sếp cũng phải chi cả tỉ. Mẹ kiếp!
8- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét