MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

LÚC NÀO KHÓ NHẤT


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
https://i.ytimg.com/vi/2DGpBsS7Jfg/maxresdefault.jpg
            Sư Tử triệu tập chúng đồ đệ đang học làm quan lại hỏi:
            - Bây giờ quan lại họạt động theo nhiệm kì, vậy chứ lúc nào trong nhiệm kì là quan trọng nhất?
            Mánh Tử thưa rằng khởi sự nhiệm kì là khó nhất. Hỏi vì sao, y đáp:
            - Đua nhiều nhưng chen chân được rất ít, cần làm sao để được tín nhiệm, được cất nhắc vào vai trò vị trí là khó. Dù có bôi trơn thì cũng phải  bôi đút đúng độ đúng cửa mới chắc ăn.  Lại phải làm sao tránh được các chức danh ngồi chơi xơi nước làm kiểng, sa được vào hũ nếp mới xứng đồng tiền bát gạo chứ!
            Móc Tử bảo giai đoạn giữa mới là quan trọng vì đây là mốc, là khâu quyết định, là mục đích ý nghĩa cuộc đời làm quan. Phải tìm được nguồn mà móc, tìm  trúng chỗ mà chia, tìm  được các mà hợp thức hóa. Phải lên kế hoạch, biết tổ chức, điều phối, rắc rối tế nhị trăm bề. Đây là  giai đoạn có ăn nhưng khó khăn nhất.
            Đến phiên mình, Mo Tử bảo bắt đầu khó, khúc giữa khó nhưng khâu cuối tức là phần kết mà kết thúc phải có hậu mới thực sự khó  nhất. Quơ quào cuỗm quịt thế nào không biết nhưng hạ cánh phải an toàn, dù lấm lem nhầy nhụa cách mấy cuối cùng cũng được tẩy sáng bóng trong veo gắn đầy mình uy tín công trạng, được tiếp tục tín nhiệm để cơ cấu vào nhiệm kì  tới mới có lí chứ!
            Sư Tử nghe xong, vỗ đùi:
            - Bọn người còn trẻ mà tài mỗi người một vẻ, hậu sinh khả úy, tiếng là học trò nhưng trên cả thầy ta. Nay đặc cách cho tốt nghiệp sớm mà ra làm quan, nhớ gửi gấp báo cáo thành tích về để được khen thưởng mừng công nhé!

4- 2016

1 nhận xét:

  1. 16 tháng 9, 2016Like: Duy Loc Huynh, Vệ Quách Đào and Cô Bé Họ Phan
    29 tháng 1, 2019Khánh Trang, Tuan Vo and 7 other-3 Shares
    Sinh Lúc nào cũng khó với khăn cả....bởi khó thì chung, mờ sướng thì riêng...
    Hy Vo Gian nan ra phết. Nội cái việc làm sao leo cao , kiếm chỗ đục khoét được nhiều, thì thời gian đâu mà lo cho dân cho nước. Ôi trời!
    17 tháng 2, 2019Hưng Hoàng, Đinh Thị Thanh Điệp and 8 others-4 Shares
    Hy Vo Đúc kết kinh nghiệm. Đúng là tài không đợi tuổi. Các cậu giỏi quá, hồng phúc của đất nước.
    27-10-22,15L, 2cs

    Trả lờiXóa