Ảnh internet
Giám Ổi chuẩn bị vào báo cáo tình hình với ngài Chôm
Chôm, Xoài trợ lí hỏi:
Giám Ổi đáp:
- Tôi sẽ trả lời nhờ
khéo tiếp thị, lên kế hoạch sản xuất phù hợp, bố trí đúng người đúng việc, phát
huy khả năng cấp dưới, thường xuyên cải
tiến kĩ thuật, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản xuất và phục vụ khách
hàng…
Xoài trợ lí gạt ngang:
- Như thế là tự cao
khoe công, chưa trúng bài bản. Bộ ông muốn dạy khôn cấp trên về lãnh đạo quản
lí sao? Nè, phải nói là trăm sự có được
là nhờ sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh chỉ đạo sáng suốt và tài tình của quý
ngài Chôm Chôm cấp trên mới là trúng
khía. Thôi, ông đợi một chút, tôi vào báo trước.
Trợ lí Xoài vào, Chôm
Chôm hỏi:
- Thằng cha nào vậy, gặp có chuyện gì
không?
- Dạ là giám Ổi công
ti Xá Lị làm ăn có lí lắm ạ!
Xoài ra, giám Ổi vào,
Chôm Chôm hỏi:
- Sao, dưới làm ăn thế
nào?
- Dạ tốt ạ!
- Sao làm ăn tốt thế?
- Dạ là trăm sự nhờ sự
lãnh chỉ đạo tài tình sáng suốt, sự quan tâm sâu sắc, sự giúp đỡ tận tình của cụ ngài thủ trưởng cấp
trên mới được ạ.
Cớm gục gặc:
- Ừ giỏi lắm, giờ chắc ngươi muốn mời ta đi
nhà hàng tươi mát ăn mừng thắng lợi chứ gì?
Bị bất ngờ, giám Ổi bối rối ấp
úng:
- Dạ dạ, là đúng vậy
ạ!
1993
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét