MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

DIỆT hay DƯỠNG



TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan

            Chuột phá phách tràn lan, tàn hại vô số, một Ban diệt chuột  do Mèo già đảm trách được thành lập.
            Trong buổi họp chờ triển khai nhiệm vụ, một mèo trẻ hăng hái:
            - Đây là thời cơ tiêu diệt chuột, phải trừ khử loài chuột từ trong trứng. Mèo là khắc tinh của chuột, có mèo thì không có chuột, phải xóa sổ bọn chuột. Phen này bọn cống lắt hết đường sống.
            Tưởng ý kiến mình sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt nhưng không ngờ mèo già lắc đầu bảo mèo thì phải diệt chuột nhưng nên nhớ còn chuột còn mèo. Mèo trẻ chưng hửng, các mèo mỡ khác nhân cơ hội rôm rả suy diễn ý kiến bề trên.
            Có ý kiến bảo rằng không nên diệt hết chuột, chỉ cần diệt mấy con chuột  cống còn chuột con chuột lắt thịt thà không bao lăm, khỏi phải ra tay nhọc sức.
            Có ý kiến bảo chỉ cần tiêu diệt bọn chuột lắt còn chuột cống chớ động vào, coi chừng chúng cắn lại, nguy hiểm.
            Có ý kiến bảo sinh ra mèo chả lẽ không bắt chuột, bắt nhưng chỉ làm vài vụ cho có để báo cáo. Nên nhớ còn chuột còn mèo, chuột hết thì còn ai coi mèo ra gì, đã mất uy không khéo còn bị loại thải khỏi biên chế nữa.
            Cuối cùng, mèo già đúc rút lại một ý: Phải biết dưỡng chuột để diệt.
            Tình hình sôi sục buổi đầu dần dần đi vào yên ắng, chuột lại rùng rùng phá phách, không hẹn mà nên, cái tên Ban diệt chuột trước kia bỗng biến thành Ban dưỡng chuột.

5- 2016

1 nhận xét:

  1. 2 tháng 8, 2016Từ Facebook:
    Trần An- Bài hay quá...
    19 tháng 11, 2016 LTrung Le, Thanh Quang Nguyen and 4 others1 share
    13 tháng 8, 2018- 9Thanh Long Lam, Vũ Mạnh Hùng and 7 others
    Đức Hải Nguyễn Thâm thúy quá.!
    3 tháng 2, 2019Hong Donhu, Đinh Thị Thanh Điệp and 23 others-4 Shares
    Nguyen Huong Bắt cóc bỏ dĩa. Tát bùn sang ao. Chỉ mức độ vậy thôi nha....
    Đinh Thị Thanh Điệp Bài nào cũng đấy thâm thuý !
    Tuong Vu Có một căn nhà, trong đó toàn quan chức gian ác tham lam độc tài khát máu, bạn cứ tin đi chúng sẽ sinh sôi nãy nở nhiều đến độ chật căn nhà không thể nào xóa bỏ, bởi thế căn nhà đó sẽ mục rữa thối nát hoang tàn cho đến khi được bán cho thằng hàng xóm với giá hữu nghị.
    Tuy Le Nuôi
    Hy Vo Cùng hưởng, cùng ăn chia, thôi cùng nhau tồn tại.

    Trả lờiXóa