ảnh internet
Thắc
mắc vì sao thanh tra là tai mắt, lắm thanh tra tức lắm tai mắt mà không nhận
ra tiêu cực. Từ dưới thấp đã đầy rẫy thanh tra, lên càng cao thanh tra càng nhiều,
nào thanh tra nhân dân, thanh tra công đoàn, thanh tra cơ quan, thanh tra đảng,
thanh tra nhà nước, thanh tra địa phương, thanh tra ngành, rồi kiểm sát, rồi
công an… Ban bệ bộ sậu thanh tra càng nhiều thì sai sót càng lắm, sai sờ sờ mà
không thấy, phải chăng mắt bị bịt hay mù cả rồi?
Bèn
ngẫm một chuyện ngụ ngôn. Rằng người có hai mắt để ngó phía trước thấy
hai bên mà đi lại làm việc nhưng kẻ nọ
muốn chơi trội, xin thêm con mắt gáy để nhìn phía sau. Thêm nhưng vẫn thấy thiếu, liền xin thêm mắt trên đỉnh đầu để nhìn phía
trên, xin thêm để nhìn phía dưới rồi nhìn chỗ kín… Càng nhiều mắt tưởng nhìn được
nhiều được rõ, ai ngờ bị loạn.
Nhiều nên mắt nào cũng ỷ lại, nghĩ
có nó làm mình không làm cũng được, có nó thức cứ thế mình nhắm mắt ngủ. Nhiều
mắt, mắt nào cũng cho rằng mình quan trọng
sinh ra kèn cựa chuyên đổ vấy, bẻ chĩa nhau, thay vì nhìn dưới đất thì cứ nhìn lên trời, đáng lẽ nhìn trước lại ngó lui
sau, liếc bên phải lại quay bên trái, va đụng lung tung xà bát gây hậu quả
nghiêm trọng.
Mắt đa dạng đủ vành nào mắt nhắm mắt
mở, mắt mờ mắt ngủ, mắt quáng mắt mù, cận thị, viễn thị, loạn thị, có mắt đổ
ghèn, mắt nhập nhèm, mắt kéo mây, mắt vảy cá, mắt không tròng… Nội chữa cái bệnh
về mắt đã hết thì giờ, còn đâu mà nhìn với thấy.
Bình thường chỉ cần hai con mắt, ham
hố muốn gắn cho nhiều vào, tưởng sáng hóa đui là vậy.
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét