MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

KHÓA

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet  
             Loạn bình nào là thiên đường,  cõi cực lạc, chốn thần tiên, cõi trời  rồi cõi trần gian, cõi phàm trần, nơi trần thế rồi cõi địa ngục, xứ quỷ sứ… Nói rằng thiên đường là cõi của thánh thần tiên phật, trần gian là cõi của nhân gian còn địa ngục là xứ sở của âm binh quỷ sứ ma vương.
             Có người còn bảo thiên đường không ở trên trời mà nơi trần thế, quỷ sứ không ở địa ngục mà lộng trần gian- địa ngục trần gian… Nghe thêm tù mù.
            Y bảo  cần gì nói lung tung, chỉ cần nhìn ổ khóa là biết. Hỏi sao thì giảng:
            - Thiên đường cực lạc là nơi không có khóa, không mất nên khỏi khóa. Cõi trần gian thì phải khóa, đã khóa thì không sợ mất. Còn địa ngục là nơi có khóa thậm chí khóa mấy vòng mấy lớp cũng mất.

5- 2016

1 nhận xét:

  1. Facebook,16 tháng 9, 2016Tấn Trực Lý, Tú Thanh and 2 others
    Phạm Văn Hữu, Gấu Bobo and 2 others
    8 tháng 2, 2017 Lua Hai, Quoc Viet Phan and 10 others
    13 tháng 8, 2017 Hoanglong Do, Khoa Nam and 4 others
    Vệ Quách Đào Có khóa là có cách phá khóa!
    3 tháng 2, 2019Long Ngo, Đinh Thị Thanh Điệp and 11 others-1 Share
    Tuong Vu Cổng thiên đàng có khóa đó! Không thì loạn.
    Hy Vo Chẳng có khóa gì bằng khóa mồm. Khóa mồm là kinh nhất. Có khóa được không ?
    15-10-22,20L, 2bl, 1cs

    Trả lờiXóa