MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

TĂNG TỐC UY

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Ông Hùm cai quản rừng, tọa ghế cao, dưới có thần dân muôn loài chầu chực, đắc ý hỏi Cáo sư thế đã oai chưa. Cáo bảo  có oai nhưng chưa nhất, chỉ có ngài và thần dân còn lão Hổ rừng bên có đến ba cấp, trên cùng là lão Hổ, đến một cấp phó rồi mới tới thần dân.
            Ông Hùm nghe vậy, bày thêm một cấp và cử luôn hai phó chầu hầu, phó nhiều oai nhiều, quyết qua mặt lão Hổ.
            Lão Hổ nghe tin Hùm có đế hai phó, sợ thua sút mất uy vội cử thêm hai nữa là ba phó.
            Ông Hùm nghe ngóng, biết lão Hổ có  ba phó liền tức tốc cử thêm luôn ba phó thành ra năm phó. Đã đua đua tới luôn, xem thằng nào nhiều phó nhiều oai hơn cho biết.
            Cuộc đua càng quyết liệt, số lượng phó hai bên tăng vù vù chóng mặt. Thấy tình thế không ổn, Cáo sư xuất hiện nói như rót vào tai ông Hùm:
            - Phó nhiều oai lắm nhưng coi chừng lạm phát mất thiêng. Bây giờ không thêm phó mà thêm vài đứa cầm quạt chầu hầu bên mình như vua chúa ngày xưa mới là sành điệu. Ông Hùm khoái chí, bố trí thêm hai  mĩ nữ cầm quạt đứng hầu hai bên.
            Được tin ông Hùm tăng oai, lão Hổ vội vàng bổ sung mĩ nữ hầu quạt thêm nam nhân cầm lọng chầu hầu, lại  đưa thêm hai giáp sĩ bặm trợn dạng chân trụ đao đứng thị uy hai bên tả hữu.
            Cuộc đua càng về cuối càng tăng tốc chóng mặt, cho đến khi ngai bệ nặng quá chịu không nổi đổ cái rầm.

2- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét