MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

thi vịt

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
       Nhằm phát triển bầy đàn, tăng năng suất chất lượng, tôn vinh giống loài, người ta tổ chức thi vịt.  Đủ loại nào vịt thản, vịt ta, vịt anh đào, vịt xiêm, vịt bầu sôi nổi tham dự.
            Một chú vịt trời nghe chuyện háo hức xin xuống dự thí, vịt đầu đàn ngạc nhiên, mắng:
            -  Đó là cuộc thi chủ tổ chức cho loài vật nuôi. Người ta thúc thật mập để đưa vào thi nào lông mượt, thân to mỡ dày, phao câu lớn nặng kí nhằm tôn vinh chất thịt sắc lông. Vịt trời nhà ta đại kị những thứ đó mà cần  xương cứng gân chắc bay cao không mỏi, cần thân thon với bộ ngực xé gió, cần đôi chân bơi lượn, cần sức bền hơi tốt để lặn mò… Đó là  chuẩn của vịt trời nhà ta, chuẩn ta là để thắng bản thân mà vươn tới tự do còn chuẩn thi thố kia là chuẩn đưa thân vào trói buộc. Ta có chuẩn mực của ta sao không lo giữ lấy rèn tập mà đua theo chuẩn người.  Đang là vịt trời rộng dang đôi cánh sao ngươi lại muốn xuống làm thứ vịt bầu vịt xiêm, bộ muốn người ta tẩm bổ vinh danh  rồi cho lên mâm đặc sản sao?
            Chú vịt trời nghe mắng, rụt cổ tháo lui.

3- 2016

1 nhận xét:

  1. 15 tháng 9, 2016Từ Facebook:Lua Hai, Lê Đức Tải and 7 others
    Đàm Thị Đông- Kiểu Lưu Dung lội xuống sông tự tử,
    28 tháng 8, 2017
    Le Phuong, Nguyễn Thị Lợi and 10 others
    22-10-22,10L, 1bl, 2cs

    Trả lờiXóa