TIỂU HÙNG TINH
Trộm
to trộm nhỏ, trộm khắp nơi như rươi. Phải bắt trộm, phải trừ diệt trộm, dùng ai? Có ý kiến bảo phải lựa những
đứa chưa từng ăn trộm, còn sạch tay sạch mồm nhưng rồi có người băn khoăn:
- Sao biết nó chưa từng ăn trộm, biết
đâu nó cũng là dân tặc đạo nhưng chưa bị lộ đó thôi.
- Thì cử thêm người theo dõi, nếu nó
giở ngón trộm là thộp cổ ngay lập tức.
- Nhưng cử ai theo dõi?
- Thì cử những đứa chưa bị lộ theo
dõi.
- Nhưng nếu đứa theo dõi cũng là đạo
tặc thì sao?
- Thì cử tiếp đứa theo dõi kẻ theo
dõi …
- Ôi! Như thế thì đẻ ra cả một bộ máy rình, đứa này rình đứa kia, xem nhau như kẻ trộm, ăn lương vào để lo rình nhau, không ổn. Tốt nhất
là dùng đứa ăn trộm đi bắt trộm.
- Đã ăn trộm mà không tống vào tù lại
dùng đi bắt trộm, sao lạ vậy?
- Lạ gì, không thế thì sao có chuyện
vừa đá bóng vừa thổi còi. Hức!
8-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét