TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Một
người dân biển nhận tiền đền bù hỗ trợ xong, lắp bắp rối rít:
- Cảm ơn đảng nhà nước, cảm ơn đồng
chí Fó-mặc-xả đã đi sâu đi sát quan tâm
giúp đỡ hỗ trợ cho người dân chúng tôi lúc khó khăn khốn đốn này.
Hỏi sao phải cảm ơn đảng nhà nước, bảo:
- Ơ hay! Không có ổng cho phép thì sao Xả nó vào, không vào
làm gì có chuyện xả. Xả rồi chối, ổng không đấu tranh quyết liệt thì làm gì có
chuyện nhận lỗi bồi thường. Không cảm ơn ổng thì cảm ơn ai!
Hỏi thế sao phải cảm ơn Fó-mặc-xả, bảo:
- Thì không có đồng chí ấy thì làm
gì có chuyện xả, không xả làm sao biển chết, biển không chết sao mình có được nắm
bạc trên tay này. Hức!
Rồi quệt nước mắt tức tưởi bảo không
biết ăn hết nắm bạc này rồi làm gì mà sống và rồi tương lai con cháu… Xong, tủi mình, thương biển, khóc
ngất.
7-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét