MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

ÁC NỮA ÁC MÃI (TIÊU CHÍ ÁC)

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Hồ  ly vốn là loài cáo già tu luyện lâu năm mà thành tinh, nhờ quán thông phép thuật, biến hóa dị thường, khéo lợi dụng thời cơ mà chiếm đoạt rừng, lên ngôi chúa tể. Xong, triệu bọn cọp beo lại giao cai quản.

            Khi bọn cọp beo hiện diện, hồ tinh ướm lời:

            - Các ngươi có to lớn bằng voi trâu không? Đáp: - Không.

            - Các ngươi có mạnh bằng voi trâu không? Đáp: - Không.

            - Nanh vuốt các ngươi có  to bằng ngà sừng của bọn voi trâu không? Đáp: - Không.

            - Thế có biết  vì sao ta giao các ngươi  cai quản mà không chọn voi trâu?

            Cả bọn được dịp xun xoe ngợi ca nào nhờ sự chiếu cố nâng đỡ, ưu ái đi sâu đi sát cất nhắc, xin nguyện suốt đời ghi nhớ công ơn, tuyệt đối tin tưởng, trung thành.

            Hồ tinh vuốt râu:

            - Không to mạnh hơn voi cọp nhưng các ngươi có ưu thế dữ ác hơn.  Cai quản rừng mà thiếu dữ không ổn,  dữ chưa đủ mà  còn phải ác hiểm muôn loài mới sợ.  Ta chọn vì lẽ đó. Bây giờ các ngươi phải làm  gì?

            Bọn beo cọp lại tung hô thệ nguyện nguyện trung thành, chấp hành mệnh lệnh, chuyên tâm tu dưỡng rèn luyện. Hồ tinh tiếp:

            - Nhưng phải tu dưỡng rèn luyện thế nào  để tỏ ra trung thành  không phụ công lao chiếu cố của ta?

            Bọn beo cọp nhất loạt hô:

            - Phải ác hơn, dữ hơn, hiểm độc hơn nữa!

            Hồ tinh phấn khởi bãi trào.

 

4-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook,26-8-21,14L,
    Hy Vo Giời ạ! Tu gần trăm năm rồi đấy! Không thành tinh mới là lạ.

    Trả lờiXóa