ảnh internet
Nòi cọp thay nhau trấn trị rừng, Trùm Vằn và Thủ Hổ bấy
lâu tranh giành quyết liệt, hằn thù sâu
nặng quyết một mất một còn. Rừng không thể
có hai chúa cọp, cuối cùng Thủ Hổ
yếu thế phải lui về hang tĩnh dưỡng, Trùm Vằn lên ngôi.
Loài nào cũng nghĩ đây là cơ hội để
thanh toán oán thù, hai cọp đánh nhau, cả rừng sẽ có dịp hả hê nào ngờ Trùm Vằn
tuy có nhe nanh lè lưỡi gầm gừ nhưng rồi
đâu yên đấy. Cứ tưởng Thủ Hổ sẽ vào lò
nào ngờ cứ nhơn nhơn ra mặt nay thủng thẳng
rời hang mai ung dung lên núi, lũ sói chồn bộ hạ vẫn tiền hô hậu ủng như không có chuyện gì.
Tay chân Thủ Hổ có mấy mống bị đưa
vào lò, vài con đang trong tầm ngắm chuẩn
bị lên thớt. Ai cũng nghĩ rằng muốn giết
thịt thì trước hết phải vặt lông cánh, trói chân cẳng, dọn dẹp đám chồn sói ăn
theo cho rảnh để hạ gục con mồi to, thế nào cũng đến phiên Thủ Hổ đền tội.
Nào ngờ đánh đi đánh lại cũng chỉ mấy
bài dậm dọa răn đe, thỉnh thoảng thí chốt
giữ xe bằng cách tóm ba con sói chồn làm lệnh cho ra vẻ uy nghiêm chứ
không động được một sợi lông chân của Thủ
Hổ.
Nhiều loài thất vọng, hỏi thì lão
Linh Miêu bảo:
- Già néo đứt dây, siết quá sợ bị quật trở lại rồi bung tùm lum nên chỉ làm động
tác giả. Bề ngoài ra vẻ nghiêm trị kì thực bên trong họ cọp đã thỏa thuận đâu
đó cả rồi, dù thù ghét đi chăng nữa nhưng cùng loài
không lẽ cọp lại diệt cọp để mang tiếng ta đánh ta sao. Cứ chờ xem!
Đúng thế, đến khi Trùm Vằn rút về
hang, Bí Hùm thừa kế ngôi vị, hứa hẹn tiếp nối
sự nghiệp nhưng rồi không còn nhắc đến chuyện cũ, hết thời hiệu rồi!
8-2020
24-8-20 Facebook- 13ng,2cs
Trả lờiXóaHy VoĐây là một biến tướng của cái gọi là:đoàn kết. Nhưng đoàn kết với một số cùng phe cánh và không thèm đoàn kết với những kẻ khác phe. Từ đấy bắt đầu triệt hạ nhau. Phe nào mạnh có thể tạm thời chiếm ưu thế. Căn nguyên mọi vấn đề là vậy!
25-10-24,15L, 1bl, 1cs