ảnh internet
Thiên
đường mà phải sống chung với tham nhũng hoài, không trừ diệt gây mất lòng tin, Thiên Lôi
Tòa quyết lôi vài vụ ra xử. Các nhân vật
dính dáng được triệu tập.
Trước hết là bọn Tay Chân. Tay bị
quy tội đưa đút, vơ vét, biển thủ, Chân bị
quy tội chạy chọt nào chạy thầy chạy thuốc, chạy dự án, chạy chức chạy ghế, chạy luân chuyển…
Cả hai la oai oái rằng làm theo sự lãnh chỉ
đạo của Óc Đầu, lệnh trên không tuân thủ không được, chính Óc Đầu mới là kẻ chủ
mưu, mình chỉ là lính lác đầu sai.
Óc Đầu chối bai bải rằng mình chỉ đạo
đúng đắn nhưng Tay Chân không thực thi hoặc cố tình làm sai, do cơ chế trì trệ,
cát cứ khu vực, trên bảo dưới không nghe dẫn đến sai phạm.
Chân Tay không chịu, kêu nài tới cùng.
Thấy to chuyện đụng tới chóp bu không
ổn, đánh chuột không khéo vỡ bình, Tòa tạm gác lại để bổ túc hồ sơ chứng cứ.
Tiếp theo, Miệng bị lôi ra quy cho
khới cạp, đớp bặp, ngoạm nuốt. Thấy khó chạy chối, Miệng xin nhận tội nhưng kêu
ca rằng mình có công lớn trong việc chống tham nhũng.
Vặn hỏi, Miệng lu
loa rằng quá trình hàng chục năm ngày nào mình cũng ra rả quyết tâm phòng chống, cả
quá trình vận động đấu tranh có tổ chức bài bản, khản cổ chuyện kêu gọi trừ diệt tham nhũng không phút nào ngơi.
Tòa ớ ra, khó xử vì vướng vào cơ chế
miệng ăn kiêm miệng nói, cái miệng chống kia cũng là cái miệng đớp. Quy tội thằng
Miệng là đúng người đúng tội nhưng xét cho
kĩ nó lại có công tuyên truyền chống
tham nhũng không mệt mỏi. Vừa ăn vừa chống, ăn thì nhiều mà nói chống cũng dữ,
nó tự đánh nó, kiểu ta tự đánh ta thì đánh làm sao được.
Xét cân phân công tội, Tòa tuyên tha bổng.
10-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét