MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

VẬN DỤNG TỨC THỜI


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho công trình kém chất lượng
             lên lớp, ví von ngụ ngôn để giảng luận:
- Cáo khịt mũi đánh hơi, rình mò tất bất mà không sao săn đủ mồi, đói! Khó ló ma lanh, Cáo  tìm cách mượn tay Cọp bằng cách  xúi bẩy, khi bảo Nai khinh, khi nói Bò rừng chê chúa sơn lâm… thúc Cọp ra oai vồ mồi. Thường thì đói mới rình  bắt nhưng nay nghe Cáo bịp, Cọp nổi điên vồ chụp tàn hại liên tục, chộp được con mồi chỉ ăn ba miếng rồi bỏ. Họ hàng nhà Cáo theo đóm ăn tàn, thừa hưởng phần dư, khỏi động móng vuốt mà mồi màng phủ phê.
Từ chuyện vật chuyển qua chuyện người, Sư luận cổ suy kim, phê phán:
- Xưa, nước nào yên phận nước đó, bọn thuyết khách tìm cách khích vua khích tướng, gây mâu thuẫn nước này nước khác. Các nước đánh nhau, bọn này kiếm chác danh lợi, thế mới sinh cái loạn Chiến Quốc. Nay bọn trùm súng đạn cũng vậy, chúng đâu muốn thế giới yên ổn mà phải đại loạn, đánh nhau càng nhiều bán vũ khí càng lắm. Đó là chuyện ngoài, chuyện trong cũng vậy thôi. Đến bọn cò cáo các cơ quan, các pháp đình cũng thường xuyên xui nguyên giục bị. Để làm gì? Cũng để kiếm ăn cả thôi! Biết sai cũng cứ làm, làm càng sai, sai rồi sửa, sửa lại sai… Cứ quậy cho rối lên rồi gỡ rồi rút, không thì không có việc, có việc mới chức, chức to ăn lớn.
            Thầy Dùi nghe sư giảng, tủm tỉm đắc ý. Sư mừng rỡ hỏi:
- Ngươi tâm đắc và rút được bài học gì rồi?
Dùi gật gù:
- Chỗ tôi đang xây công trình lớn, phải tích cực tham mưu cho thủ trưởng làm sao cho mau xuống cấp để vài tháng đại tu, vài năm sau thì đập bỏ.
- Sao lại ẩu tả thế?- Sư hoảng hốt.
Dùi cười khẩy:
- Thì cũng để kiếm việc làm, không để treo mõm sao?
Sư giận run người, lắp bắp:
- Rõ chúng mày là cái đồ… cái đồ… mất dạy!

1 nhận xét:

  1. 8 tháng 10, 2016Facebook- Lua Hai, Tin Le and 8 others1 share
    Quyen Nguyen- Thầy bói bấm quẻ ra ma
    Thầy dùi mở miệng, đớp ba bốn tì (tỉ).
    28 tháng 7, 2018Quang Sinh Pham, Phuc Tran and 2 others
    3-12-22,10L, 1bl, 1cs

    Trả lờiXóa