BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Sư
tử, cọp, beo mỗi bọn hùng cứ một khu vực rừng. Nhờ thế lực mạnh nhất nên sư tử
lên làm chúa nhưng ngày đêm ngay ngáy vì sợ bọn beo cọp kia làm phản liền
cho vời hồ li tới xin nghe sách lược giữ ngôi.
Hồ li nhắc nhở rằng giành quyền dễ,
giữ quyền khó, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Phải nắm chỗ yếu chỗ mạnh
của đối phương để đánh để tránh cũng như phải biết chỗ mạnh chỗ yếu của mình để
tiến thủ, luôn ở thế tiến công, gặp thời cơ là tiêu diệt, dù có nhân nhượng có
liên minh cũng để lợi dụng, phân hóa đối phương.
Sư tử nghe lùng bùng, xin chỉ cho
sách lược cụ thể.
Hồ li bảo có ba rồi giảng:
- Thượng sách là khích cho bọn beo cọp
tiêu diệt nhau, ta giữ thế tọa sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem cọp đánh
nhau), trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, bất chiến tự nhiên thành.
Trung sách là liên minh với beo diệt
cọp hoặc liên minh với cọp diệt beo, khi một trong hai bị diệt thì ta nhân đó thịt luôn đối phương để độc quyền thống trị.
Hạ sách là chung sống với beo cọp,
không cắn xé nhưng luôn giữ thế rình rập đe gờm nhau để chờ thời cơ.
Tùy đó mà áp dụng từng sách hoặc vận
dụng liên hoàn.
Sư tử đắc ý gật gù.
10-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét