BÚT NGUYÊN TỬ
Ba
Mù U vỗ ngực bảo:
- Mang danh phó thường dân Nam bộ
nhưng nếu giao làm lãnh đạo qua đây cũng gánh vác được.
Tư Dừa Nước mắng:
- Đừng đại ngôn khoác lác, đã Mù thêm U còn ở đó đòi
làm lãnh đạo. Bây giờ làm lãnh đạo nếu tiếp xúc cán bộ gặp gỡ nhân dân thì ăn
nói thế nào?
- Chuyện nhỏ như con thỏ, nhẹ te khỏe re! Thì bảo các
đồng chí phải tính toán nuôi con gì, trồng cây gì cho phù hợp, đạt năng suất hiệu
quả cao. Phải làm sao nâng cao trình độ sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ
vào sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Phải thường xuyên đi sâu đi sát nắm
bắt tình hình, gắn bó mật thiết với dân, quan tâm mọi mặt đời sống nhân dân, một
lòng một dạ phục vụ nhân dân. Tuân thủ chủ trương đường lối chính sách, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động giúp địa phương
phát triển ổn định, nâng cao đến đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Dừa Nước ớ ra:
- Hay, phán biểu nói năng đúng giọng lưỡi lãnh đạo.
Hóa ra làm lãnh đạo dễ ợt. Cỡ Mù U còn làm được thì thằng Dừa Nước này thừa sức. Híc!
5- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét