MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Tích truyện THẰNG CẦY


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho trịnh xuân thanh
            Thằng Cầy  con lão Khuyển, nòi gộc nhà Cẩu chính tông, thanh xuân chơi bời cho đã đến ngoại tam thập nhi lập mới đứng vào tổ chức, nhập tịch làng quan. Do đồng chí này là con của đồng chí đó, có trên nâng dưới đỡ  nên thăng tiến vùn vụt, được giao trọng trách giữ tay hòm chìa khóa.

Ngồi trên đống bạc, ăn chết không ăn cũng chết, dại gì không ăn! Cái hay ăn cho công ty sạt nghiệp hàng nghìn tỉ nhưng thằng Cầy vẫn sống phây phây lại được  Sói già che đỡ cho rước  lên núi kéo về hang đánh bóng tên tuổi, củng cố băng bè, tạo lập phe cánh.
Trong khi chờ cơ hội kế nhiệm, Sói già đi một bước táo bạo là tạm thời cơ cấu Cầy xuống núi cho đúng phép luân chuyển, thằng Cầy nhanh nhạy thí phát tiền bạc thi ân để nhanh chóng thu phục bọn cáo chồn hỗ trợ tạo dựng uy danh. Cầy được nắm ngay chức phó chủ, trở thành đại biểu, nhanh chóng tạo được bộ mặt mới.
Đùng một cái, lộ tẩy, thằng Cầy rơi vào tầm ngắm, bị phăng tới tấp. Biết chạy thuốc không xong, y lẹ làng hô biến.
Bây giờ mọi thứ rối bời. Bị ông Hùm dọa làm thịt, bọn sói cáo hoảng hồn đổ lên đổ  xuống, trên mắng tại vì dưới, dưới chưởi bởi do trên. 
           Thằng Cầy vọt thoát, có người bảo là do phe cánh nhà nó tổ chức để muôn tội trăm xấu đổ đầu Cầy, muốn trị cứ tìm thằng Cầy mà trị. Có người lại bảo thằng Cầy ma lanh, ôm của ẵm vợ đi Tây vi vút để họa cho bầy đàn gánh chịu. Sự vụ chưa biết tới đâu có điều bọn chồn cáo ăn theo, sói beo dung dưỡng có đứa bị tóm, có đứa kỉ luật, động hang động ổ, đang bấn loạn như ngồi trên lửa.
Tích truyện thằng Cầy mới kể, còn lâu mới đến hồi kết.

10- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét